Cập nhật lúc :1:48 PM, 02/01/2012


(ĐVO) Sự vui tươi và ngộ nghĩnh của trẻ em Hà Nội như xóa nhòa đi dư âm của mùa “Giáng sinh bom đạn” mà người Mỹ gây ra cách đó chưa lâu.


>> Sức sống Việt dưới ống kính Barry Lewis


>> Vẻ đẹp Việt Nam dưới ống kính nhiếp ảnh gia TQ


>> Facebook Việt xôn xao tranh 'lạ' về Việt Nam


>> Nhiếp ảnh gia Mỹ ‘phiêu’ cùng Mũi Né


>> Nhớ chiếc áo bông thời bao cấp


>> Đặc sắc 'kho' ảnh về 'Việt Nam nguyên sơ'


>> Tàu điện Hà Nội xưa làm ‘nóng’ cộng đồng mạng


Có dịp đặt chân đến Hà Nội vào tháng 3/1973 - những ngày hòa bình trở lại trên miền Bắc Việt Nam sau khi hiệp định Paris được ký kết, nhiếp ảnh gia Werner Schulze đã ghi lại những hình ảnh sinh động về mọi mặt đời sống của người dân Thủ đô. Trong số đó, có khá nhiều những hình ảnh vui tươi và ngộ nghĩnh của trẻ em Hà Nội. Những hình ảnh này đã phản ánh phần nào sức sống và tinh thần lạc quan của người Hà Nội sau những ngày hứng chịu sự tàn phá ác liệt của bom đạn Mỹ.


Quang cảnh giờ chơi ngoài sân tại một nhà trẻ ở Nghi Tàm, Hà Nội.


"A lô, tôi nghe máy đây".


Những giọt nước mắt trong veo


Hớn hở trên bập bênh gỗ.


Trò chơi "bác sĩ khám bệnh"


Khăn quàng đỏ, một nét quen thuộc của thiếu nhi các nước XHCN.


Vô tư chạy nhảy trên đống đổ nát người Mỹ gây ra trong "mùa Giáng sinh bom đạn" cuối năm 1972 tại phố Khâm Thiên.


Hai chị em cùng thưởng thức kem cốm trên bờ hồ.


"Nhi đồng xung phong


http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Anh-doc-ve-tre-em-Ha-Noi-cach-day-4-thap-nien/20121/185410.datviet