8 bức ảnh lột tả sự đau thương, sợ hãi khi phải chia xa, phải đối mặt với cái chết cận kề khiến nhiều người chúng ta thêm yêu và trân trọng cuộc sống thực tại.
"Tôi đã do dự khi viết nên bài báo này. Mục đích của tôi không phải là gợi nhắc đến những thảm họa, khoảnh khắc đau buồn của quá khứ hay khiến một ngày của bạn trở nên tồi tệ hơn. Thông qua những bức ảnh này, tôi muốn nhắc mọi người nhớ rằng cuộc sống có thể thay đổi trong chốc lát. Bởi vậy, mỗi ngày hãy nói cho mọi người biết bạn yêu họ đến nhường nào, đối xử với họ bằng những hành động tốt đẹp nhất và hãy tự cảm nhận rằng thế giới thật tuyệt đẹp biết bao khi có sự tồn tại của bạn..."
Quả thực, không ai biết ngày mai sẽ ra sao, bởi vậy mỗi ngày mới bắt đầu, chúng ta lại tự cảm ơn đời vì đã cho chúng ta thêm một ngày để sống, để được yêu thương và sẻ chia...
Dưới đây là 8 khoảnh khắc nhói lòng mà các nhiếp ảnh gia trên thế giới đã chụp được trong những thời khắc đau thương, cho thấy nỗi đau đớn tột cùng của sự sợ hãi, chia xa. Những bức ảnh đầy cảm xúc ấy đã truyền đến cho độc giả một thông điệp ý nghĩa, giúp chúng ta biết trân trọng hơn cuộc sống này: Hãy sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng bạn được sống.
Ngày 14/12/2012, vụ xả súng kinh hoàng tại trường Tiểu học Sandy Hook, Newtown bang Connecticut của Mỹ đã khiến 20 trẻ em và 6 người lớn bị thiệt mạng. Trong ảnh: Một cô gái khóc nấc, nghẹn ngào khi người chị gái của cô thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường Tiểu học Sandy Hook.
Cậu bé được trao lá cờ Mỹ trong lễ tang của cha.

