(PLO) - Sáng hôm nay, ngày 7/5, 7 học sinh trong tổng số 73 em trong sự cố sữa Nutifood ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bị đau bụng được cấp cứu ở trạm y tế xã Phú Lộc nhưng nơi này từ chối tiếp nhận, buộc gia đình phải chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1. Vậy là đã 65 ngày trôi qua, nhưng nhiều em học sinh từng ngày vẫn đang chịu đựng những cơn đau hành hạ.


Những cơn đau bụng dồn dập không rõ nguyên nhân


Sau hơn 2 tháng xảy ra vụ việc, ngày 6/5, phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam đã có mặt tại gia đình các em ở huyện vùng núi này để ghi nhận về tình trạng sức khỏe của các nạn nhân. Hiện tại có 9 trong số 73 em vẫn đang còn triệu chứng đau bụng quặn theo từng cơn, đau đầu, sút cân, ói mửa, đau ở các khớp cơ chân và tay, đi ngoài ra máu và sức khỏe yếu.


Cháu Đặng Nguyễn Huỳnh Như (học sinh lớp 2/2, trường tiểu học Phạm Văn Đồng, ấp 6, Phú Lộc, Tân Phú ,ĐN) kể lại: “Sáng hôm kia, con ngủ dậy con đau bụng, mắc ói, đau đầu, con đau sau cổ nữa nên con không đi học được”. Khi chúng tôi hỏi bé có biết vì sao đau bụng không? Bé trả lời: “Con không biết nữa nhưng mẹ con thường đưa con đi bệnh viện lắm”


Khi thấy có phóng viên về địa phương, nhiều phụ huynh có con còn bị đau bụng ở xã Phú Lộc cũng chở con đến phản ánh. Gương mặt thất thần, anh Nguyễn Huỳnh Thuật, phụ huynh em Nguyễn Lê Nhật Minh, bất lực nhìn con ôm bụng nói: “Ngày nào cháu cũng ôm bụng khóc, có khi 1 - 2 lần trong ngày, có khi đau từng cơn liên tục. Nhiều lần khám và nhập viện nhưng bệnh viện chỉ kết luận nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn nhưng loại vi khuẩn nào thì chưa xác định”.


Anh Thuật cũng cho biết thêm: “Anh và các phụ huynh của các em hiện vẫn đang cầu cứu khắp nơi, dù là một tia hy vọng nào đó chỉ mong cho sức khỏe của các cháu và mong làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan”.


Chị Nguyễn Thị Nhài, phụ huynh của cháu Đặng Thị Thanh Trâm (ấp 6, Phú Lộc, Tân Phú, ĐN) hoang mang: “Cứu chúng tôi với, bây giờ gia đình không biết phải làm sao, riêng cháu Trâm xuống mất 4 kg. Việc học sa sút, có những ngày học được nửa buổi, đau quá cô giáo gọi điện tôi phải lên đón con về”. Theo chị Nhàn, vùng này lâu nay chỉ làm rẫy, miếng ăn từng ngày còn khó. Khi việc xảy ra, gia đình vẫn cố gắng vay mượn tiền họ hàng để lo cho con, nhưng bệnh tình không thuyên giảm và bệnh viện cũng không tìm ra phương pháp chữa trị. “Để cháu đau như thế này tôi chịu không được” - chị Nhài nghẹn ngào.


Theo các phụ huynh, bất an với tình trạng sức khỏe của con mình, họ đã nhiều lần đưa các cháu đến các cơ sở y tế để điều trị, từ các bệnh viện ở Tân Phú, Đồng Nai đến TP.HCM, nhưng tình trạng sức khỏe của các cháu không những không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nặng thêm, kéo dài.


Dấu hỏi trách nhiệm?


Liên quan vụ việc, từ ngày 8/3/2018, tức 5 ngày sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo, nhận định ban đầu việc các học sinh nhập viện là do “hội chứng kích thích dạ dày ruột với sữa tươi”. Nguyên nhân là do ngày đầu tiên các học sinh “uống sữa tươi 100%”. Đồng thời, kết quả kiểm định của Chi cục ATVSTP tỉnh Đồng Nai cho kết quả chất lượng sữa Nutifood mà các em đang uống là “đạt chuẩn” nhưng không có nhãn mác.


Được biết, ngày 27/4 Sở Giáo Đục và Đào Tạo tỉnh Đồng Nai đã có văn bản trả lời anh Nguyễn Huỳnh Thuật về việc lô sữa học đường của Nutifood không có nhãn mác là :“Do điều kiệu khách quan, việc sản xuất và in ấn bao bì phải có thời gian nên trong những tháng đầu triển khai cung cấp “Sữa học đường”, đơn vị cung cấp chưa thực hiện in Logo trên bao bì sản phẩm mà chỉ in mã code “HSD-DN”


Tuy nhiên, sau khi có các kết luận, các văn bản trả lời như trên, thì hơn 2 tháng nay, sức khỏe và tính mạng của nhiều em trong vụ việc vẫn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng chưa có đơn vị liên quan nào đứng ra chịu trách nhiệm. Theo anh Thuật, cha của cháu Minh, từ khi xảy ra sự việc này, không ai tới hỏi thăm cháu và phía đơn vị cung cấp sữa học đường Nutifood vẫn giữ thái độ im lặng. Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc cho cô Hằng – hiệu trưởng trường tiểu học Phạm Văn Đồng nhưng vẫn chưa có câu trả lời cụ thể.


Trước đó, Báo PLVN đã đưa tin, ngày 2/3, 73 em học sinh của trường mầm non Phú Lộc và trường tiểu học Phạm Văn Đồng thuộc xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nhập viện cấp cứu sau khi uống sữa học đường Nutifood. Sau khi xảy ra vụ việc, nhiều đơn vị liên quan đã vào cuộc nhưng hiện nay nhiều em học sinh vẫn đau bụng không được kết luận nguyên nhân rõ ràng, không tổ chức nào chịu trách nhiệm và hiện “chương trình sữa” tại đây vẫn duy trì bình thường.