50 tuổi, Ngọc Ánh hừng hực lửa 'thiêu đốt' 5.000 khán giả



Nữ ca sĩ cuồng nhiệt từ đầu đến cuối chương trình 'Dấu ấn', tối 2/8.










Tối 2/8, liveshow 'Dấu ấn - Ngọc Ánh' diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM. Sau 4 đêm nhạc riêng vào năm 1998 tại Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên Ngọc Ánh có một liveshow mà chị xem là chương trình 'để đời'. Đêm nhạc với nhân vật chính Ngọc Ánh đánh dấu kỷ niệm một năm của chuỗi liveshow 'Dấu ấn', được đánh giá là đêm thành công nhất trong 12 số. Sự thành công không chỉ nằm ở khả năng toả sáng của Ngọc Ánh, còn ở sức hút khán giả khi có tới 5.000 người đến xem chị hát. Đây là con số kỷ lục so với lượng khán giả của 11 liveshow trước đó.









Hầu hết khán giả đến xem Ngọc Ánh hát đều với tâm thế nghe lại những ca khúc quen thuộc để phần nào tìm về những ký ức một thời. Vì vậy, cứ sau mỗi câu hát của ca sĩ, hàng nghìn người lại hò reo và vỗ tay không ngớt. Ngay từ những phút đầu tiên, Ngọc Ánh không giấu được niềm hạnh phúc dâng trào.









Ngọc Ánh tham gia ca hát không chuyên từ 1977, đến 1982 thì chính thức bước chân vào con đường chuyên nghiệp. Trong hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Ánh đã ghi được những mốc son vô cùng quý giá mà không phải ca sĩ nào cũng có được. Chị từng đoạt hơn 300 giải thưởng lớn nhỏ, sở hữu hàng trăm bài hit, là ca sĩ có cát-xê cao nhất hàng chục năm liền và chạy show với mật độ 'khủng' nhất. Vì vậy, chỉ trong khoảng 90 phút của chương trình, Ngọc Ánh chỉ mới 'kể' lại được phần nào sự nghiệp đồ sộ của mình. Chưa từng có liveshow nào mà ban tổ chức phải sắp xếp nhiều liên khúc như vậy, để ca sĩ có thể hát được càng nhiều bài hit càng tốt.









Ngọc Ánh là ca sĩ hiếm hoi có thể hát tốt nhiều thể loại nhạc, từ pop trẻ trung, rock sôi động đến nhạc Cách Mạng, trữ tình, tiền chiến... Tối qua, không ít khán giả ngạc nhiên khi chị hát dòng nhạc nào cũng hay, như thể chị sinh ra để hát thể loại đó.









Trong chương trình, Ngọc Ánh lần lượt trình bày những bài hát được yêu thích nhất của chị như 'Chuyến đò quê hương', 'Về quê ngoại', 'Không dám đâu', 'Cô bé dỗi hờn', 'Mùa xuân bên cửa sổ', 'Tình đời', I hate myself for loving you'...









Không chỉ hát đa dạng về thể loại, Ngọc Ánh còn 'biến hoá' liên tục về hình ảnh. Trong 90 phút, nữ ca sĩ khi thì vào vai cô dân quân, nữ sinh... duyên dáng với áo bà ba, áo dài... lúc lại vô cùng 'bụi bặm' để hát những bản rock 'máu lửa'.














Vừa hát Ngọc Ánh vừa chạy liên tục xuống dưới để 'quậy' và khuấy động khán giả. Càng về cuối chương trình, sân khấu càng 'nóng' bởi nhiệt mà ca sĩ truyền đến người xem.

















Ở tuổi 50, Ngọc Ánh vẫn hát vô cùng khoẻ khoắn, mạnh mẽ, không có dấu hiệu bị hụt hơi khi vừa hát vừa nhảy cuồng nhiệt suốt đêm.









Sân khấu 'Dấu ấu' như bị 'thiêu đốt' bởi sức nóng, lửa nghề ngùn ngụt của 'Nữ hoàng truyền hình' một thời.









Sự thành công của liveshow được cộng hưởng từ nội lực của Ngọc Ánh, sự cuồng nhiệt của khán giả và nhất là những khoảnh khắc vô cùng thăng hoa của ban nhạc Headlight đến từ Hà Nội.









Liveshow khép lại trong sự vỡ oà của khán giả. Với riêng Ngọc Ánh, đây đúng nghĩa một đêm 'để đời'. Chị được hát hết mình trong sự thương yêu của những khán giả đã dành tình cảm cho chị 30 năm nay. Chị tâm sự, chưa bao giờ được hát 'đã' như vậy, hết chương trình vẫn còn lâng lâng.


Video toàn bộ diễn biến liveshow "Dấu ấn - Ngọc Ánh":






Hàn Quốc Việt


Ảnh: Maison de



http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/50-tuoi-ngoc-anh-hung-huc-lua-thieu-dot-5-000-khan-gia-3026122.html