Năm 2005, 5 cháu bé mồ côi ở độ tuổi 9-12 bị một đối tượng dâm ô cưỡng hiếp. Đã hơn 2 năm trôi qua, vụ việc vẫn không được Công an tỉnh Tây Ninh xử lý, với lý do không đủ căn cứ để khởi tố hình sự (?). Định mệnh nghiệt ngãNhận được đơn tố cáo của 5 cháu nhỏ quê ở Tây Ninh và Bình Định về việc bị một đối tượng tên T.V.T (SN 1942, trú tại phường Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh) cưỡng hiếp, phóng viên đã tìm đến tận nơi để tìm hiểu sự thật. Tới vùng quê nghèo thuộc huyện Hòa Thành (Tây Ninh), điều khiến chúng tôi "lạnh gáy" là hơn 2 năm qua, các nạn nhân đã gửi rất nhiều đơn kêu cứu tới các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, nhưng sự việc vẫn chìm vào im lặng. Cả 5 nạn nhân đều có hoàn cảnh hết sức đáng thương, cháu còn cha thì mất mẹ, cháu còn mẹ thì mất cha, có cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ.Sự việc 5 cháu nhỏ bị xâm hại tình dục chỉ bị phát hiện khi cháu Hồ Châu Phụng Thiên H kể với bà Nguyễn Thị Đầm (tức Sáu Đầm) - Giám đốc xưởng may của Tòa thánh Tây Ninh, việc cháu bị đối tượng T.V.T dụ dỗ rồi hiếp dâm. "Cháu H vào xưởng may xin gọi nhờ điện thoại cho gia đình. Nghe cháu vừa gọi điện vừa khóc, tôi có hỏi nguyên nhân và cháu đã tường thuật lại việc cháu bị ông T.V.T dụ dỗ hiếp dâm. Sợ mọi người không tin câu chuyện tày đình này, tôi đã yêu cầu cháu H tường trình sự việc vào một tờ giấy. Sau đó, tôi đã thông báo sự việc cho các cô giáo của các cháu để tìm hiểu sự việc...". 5 bé gái tố cáo đã bị T.V.T hãm hiếp Từ việc cháu H tố cáo bị T.V.T hiếp dâm, các cô giáo ở Sở Đồng nhi còn phát hiện 4 cháu khác cũng từng bị T.V.T thực hiện hành vi dâm ô và cưỡng hiếp. "Tôi có hỏi và được các cháu kể lại là ông T.V.T đã dụ dỗ các cháu bằng cách dẫn đi ăn quà (bánh canh, hủ tiếu, trái cây...) rồi đưa về nhà giở trò đồi bại. Cứ mỗi lần thực hiện hành vi thú tính xong, ông T.V.T lại dùng dao đe dọa, cấm các cháu không được kể cho người khác biết, nếu không sẽ giết, vì thế các cháu đã không dám tố cáo hành vi của ông ta. Chỉ đến khi cháu H bị bà Sáu Đầm gặng hỏi thì sự việc mới bị vỡ lở..." - ông Hải, bố cháu H cho hay.“Yêu râu xanh” được bao che?Sự việc 5 cháu bé khai bị ông T.V.T xâm hại tình dục được trình báo với Công an huyện Hòa Thành. Ông Vũ Trung Lập - nguyên Viện trưởng Viện KSND huyện Hòa Thành cho biết, khi Công an huyện Hòa Thành thụ lý vụ án đã tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng, đồng thời cho các nạn nhân nhận diện đối tượng bằng ảnh và người thật, các cháu đều chỉ đúng ông T.V.T là người đã hại chúng. "Tuy nhiên, không hiểu vì lẽ gì, khi các điều tra viên lấy lời khai của các cháu nhỏ lại không có mặt người giám hộ như luật định. Khi về, các cháu kể đã bị các điều tra viên dọa bỏ tù nên các cháu không dám khai sự thật..." - ông Lập bức xúc.Trước việc một loạt trẻ em bị xâm hại tình dục, Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em huyện Hòa Thành đã gửi công văn tới các cơ quan chức năng yêu cầu sớm điều tra, làm rõ vụ việc để bảo vệ quyền lợi cho các em. Trung tướng Nguyễn Việt Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát lúc đó cũng khẳng định: Việc cưỡng hiếp 5 trẻ em là hành vi phạm tội nghiêm trọng, phải bị trừng trị nghiêm khắc, đồng thời yêu cầu Công an Tây Ninh sớm kết luận vụ việc. Tuy nhiên, đã hơn 2 năm trôi qua sự việc vẫn nằm trong im lặng, kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.Thậm chí, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã lạnh lùng ra thông báo số 143/TTXH, về việc không khởi tố vụ án hình sự do không có căn cứ (?). Tuy nhiên, mới đây cơ quan CSĐT Bộ Công an đã vào cuộc và kết quả giám định cho thấy, 2 trong số 5 cháu bé đã bị rách màng trinh. Trao đổi với chúng tôi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh - Nguyễn Thanh Long khẳng định: "Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là phải làm nghiêm lấy lại công bằng cho các cháu. Bất kể là ai nếu vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị nghiêm khắc...". Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách tôn giáo tỉnh Tây Ninh - Trang Văn Hải nói: "Chúng tôi mong báo chí lên tiếng nói lên sự thật để trừng trị kẻ ác. Cho dù ai là người bảo kê cho chúng nếu xét thấy vi phạm pháp luật thì vẫn xử lý nghiêm khắc”. Theo Nông thôn ngày nay