Ngày 28/8, phiên xử vụ chìm đò thương tâm trên sông Gianh đã khép lại với việc TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt hai anh em lái đò lần lượt 14 và 15 năm tù; buộc bồi thường gần 500 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.


Dù mất người thân, nỗi đau chưa vơi nhưng tất cả người nhà nạn nhân vẫn chia sẻ, thông cảm và xin tòa giảm án cho hai bị cáo. Hơn 10 người đại diện cho gia đình các nạn nhân đã rút yêu cầu bồi thường dân sự với hai anh em lái đò.


Ông Đoàn Trung Mỉnh, có con gái chết trong vụ chìm đò, bức xúc: “Phiên tòa này chỉ quy trách nhiệm hình sự cho hai anh em lái đò là chưa thỏa đáng, không công bằng. Họ đã nhận trách nhiệm, nói lời xin lỗi và mong được chúng tôi tha thứ, vậy còn các cơ quan chức năng, lãnh đạo xã thì sao?".


Lúc tòa nghị án, hai bị cáo ôm con khóc nức nở. Ảnh: Pháp Luật TP HCM. Người nhà các nạn nhân đồng loạt đề nghị VKS và tòa phải xử lý trách nhiệm hình sự đối với cán bộ lãnh đạo xã Quảng Hải và các cán bộ quản lý nhà nước về giao thông đường thủy.


Theo luật sư của bị cáo Nguyễn Xuân Mậu, Mậu và Nguyễn Xuân Quý có lỗi vì trực tiếp gây ra vụ tai nạn thương tâm nhưng sâu xa vẫn do sự quản lý yếu kém của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Nếu những cơ quan chức năng này làm tốt hơn nhiệm vụ quản lý thì liệu có xảy ra sự việc đáng tiếc này hay không?


Sau hai ngày xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mậu 15 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy, Quý 14 năm tù về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thủy.


Sau phiên xử, gia đình các nạn nhân cho biết sẽ kháng cáo, đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự với các cán bộ có chức trách nhưng thiếu trách nhiệm.


Nguồn: Vnexpress