1 cầu thủ bị chặt thành năm mảnh vì từ chối bán độ
(Bong da) - Đất nước Guatemala đã được một phen chấn động do cái chết thê thảm của cầu thủ Carlos Mercedes Vasquez. Họ càng bàng hoàng hơn trước những tiết lộ về nguyên nhân dẫn đến thảm kịch ghê rợn ấy.
Thủ đoạn giết người kiểu trung cổ
Ngày 21/11/2010, CLB Malacateco có trận đấu sinh tử với Deportivo Carchá nhằm cạnh tranh ngôi vô địch giải Ngoại Hạng Guatemala. Hơn 30.000 khán giả cuồng nhiệt lấp đầy sân Estadio Santa Lucía hòng hỗ trợ tinh thần cho đội bóng “con cưng”. Họ rất tin tưởng vào chiến thắng cho Malacateco. Không chỉ vì Malacateco đang trải qua chuỗi phong độ tuyệt vời mà vì Malacateco sở hữu ngôi sao tấn công Carlos Mercedes Vasquez, cầu thủ đã ghi 8 bàn trong 10 trận gần nhất. Tất cả kỳ vọng của đám đông đặt vào cái tên Vasquez. Nhưng họ đã phải thất vọng. Vasquez không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.
30.000 người trở thành những khán giả tội nghiệp khi chứng kiến Malacateco chơi như mất hồn và “phơi áo” ở cuối trận với tỷ số 0-4. Nỗi đau thất bại khiến đám đông biến thành rồ dại. Hàng chục nghìn người bao vây xe bus của đội bóng. Nghi ngờ BHL bán độ, họ đe dọa đập nát xe nếu không giải thích lý do ngôi sao Vasquez vắng mặt. Cực chẳng đã, HLV Héctor Julián Trujillo với khuôn mặt kinh hoàng và lo âu, buộc phải thừa nhận: Vasquez đã biến mất.
20h00 cùng ngày, cách SVĐ Santa Lucía 18km về hướng đông bắc, người ta “tìm thấy” Vasquez. Nói đúng hơn, một người gác đêm đã gọi điện thông báo với cảnh sát về “điều kinh khủng nhất” mà ông ta từng thấy trong đời. Một phần thân thể người được bọc trong túi nilon bị vứt lăn lóc ở vỉa hè một cách có chủ ý. Mảnh giấy đẫm máu ghi rõ: “Carlos Mercedes Vasquez, bị xử vì lăng nhăng với đàn bà”. Nhà chức trách nhanh chóng phong tỏa hiện trường và ngăn cấm mọi hình thức tiếp cận nhằm kiếm thông tin của giới phóng viên. Tuy vậy, qua lời kể của người gác đêm, có thể xác định: phần thi thể được tìm thấy chính là đầu của nạn nhân. Câu hỏi là: phần còn lại của cầu thủ xấu số đang ở đâu?
Phải cần tới một tuần, cầu hỏi trên mới được trả lời. Ngày 28/11, Donald Gonzalez, người phát ngôn Phòng trọng án Malcatan, chủ trì cuộc họp báo cho biết: họ đã tìm thấy phần thân thể còn lại của Vasquez ở bìa rừng cách thành phố 35km. Có vẻ như tên sát thủ đã hạ Vasquez bằng một nhát cứa đứt cổ họng trước khi cắt thi thể nạn nhân thành 5 phần. Dường như tên sát nhân không muốn che dấu hành động của mình bởi hắn đã chủ động để cảnh sát tìm ra xác nạn nhân. Donald Gonzalez nói: “Hắn có đủ tự tin để làm như thế. Sự thật là hắn không để lại rất ít manh mối”.
Ngã rẽ nghiệt ngã của số phận
Người ta có thể sống bằng chính tài năng của mình mà không liên quan gì đến xã hội đen? Ở Guatemala, câu trả lời là: không. Carlos Mercedes Vasquez đã phải đánh đổi tính mạng của mình để hiểu ra điều này.
Cái chết thê thảm của Vasquez dấy lên làn sóng gây áp lực với các cơ quan điều tra đòi hỏi nhanh chóng đưa hung thủ ra trước ánh sáng. Do không tìm hiểu được gì nhiều từ 5 túi nilon bọc thi thể (ngoài kết luận rằng tên giết người là tay chuyên nghiệp và máu lạnh), cảnh sát quyết định bắt đầu điều tra từ các mối quan hệ cá nhân của Vasquez. Họ muốn xem liệu anh có kết thâm thù với kẻ nào đủ để anh phải chết hay không?
Danh sách các cuộc gọi đến và đi của Vasquez, các loại giấy tờ và thư tín đều được thu thập. Lực lượng cảnh sát tiến hành thẩm vấn tất cả những người đã gọi đến và nhận cuộc gọi của Vasquez. Bên cạnh đó, các loại giấy tờ được kiểm tra kỹ lưỡng. Rõ ràng, cảnh sát đã đi đúng đường khi nguyên nhân dẫn đến cái chết của Vasquez được hé lộ thông qua mấy dòng nghệch ngoạc ở trang cuối cùng trong cuốn sổ tay cá nhân. Đáng chú ý nhất, Vasquez đã viết đậm và gạch chân dòng chữ: “Mình không tin chúng dám giết mình”.
Vasquez không tin mình có thể bị giết. Anh không tin những kẻ sống ngoài vòng pháp luật dám xuống tay với ngôi sao nổi tiếng cả nước. Anh cũng không tin bọn chúng sẽ giết người vì yêu cầu không được đáp ứng. Tuy vậy, rõ ràng cầu thủ 27 tuổi đã đánh giá sai về “thế giới ngầm”. Sự thật là anh đã phải bỏ mạng vì từ chối “giúp đỡ” xã hội đen bóp méo trận cầu đinh giữa Malacateco và Deportivo Carchá.
Theo như ghi chép của Vasquez, vài ngày trước trận đấu trên, một tay “cò” đã liên hệ với anh (tên của tay “cò” được viết tắt bằng hai chữ cái: V.Q). V.Q yêu cầu Vasquez lôi kéo đồng đội để trận đấu nghiêng về phía có lợi cho Deportivo Carchá. Việc tay “cò” tìm đến Vasquez là rất hợp lý, bởi ngoài vị trí là tiền đạo ngôi sao, anh còn có tầm ảnh hưởng lớn đối với những cầu thủ khác. 20 000 USD tiền mặt được đặt trước mặt Vasquez nhưng V.Q chỉ nhận được cái lắc đầu. Vasquez kiên quyết không đánh đổi cơ hội lên ngôi vô địch bằng bất cứ giá nào.
“Có vẻ nhưng bọn tội phạm đã tìm được cách hiệu quả hơn” - Donald Gonzalez thừa nhận - “bằng việc bắt cóc và giết hại Vasquez, chúng không những trừng trị một cách tàn bạo kẻ dám chống lại mà còn đạt được mục đích là khiến Malacateco thất bại”. Hiện tại, gần 2 tuần sau cái chết bi thương của Vasquez, các nhà chức trách Guatemala vẫn đang miệt mài lần tìm hung thủ. Với vài dòng ghi chép và một cái tên viết tắt, hi vọng lật mặt kẻ thủ ác dường như rất mong manh…