TTO - "Ipad i biếc không chỉ cũng biết. Đi chơi thì không bao giờ lạc, không cần ba mẹ theo, cấm vẫn đi. Đi thi thì sợ lạc'" - Bạn Chán Òm (chanom@...) đầy bức xúc khi nói về tuổi 17-18 hôm nay như vậy.
Một người mẹ đưa đón con trai về sau buổi thi môn Vật Lý ở một hội đồng thi tại Tân bình (TP.HCM) chiều 2-7 - Ảnh: M.C |
Rồi bạn Chán Òm nói thêm: "Nội việc đi thi còn để ba mẹ đưa đi là thấy thua rồi. Tui hồi xưa từ lớp 6 trở đi là từ đi học, đi thi, nộp hồ sơ chuyển trường đều tự làm, từ khâu xác nhận ở phường cho tới lúc nộp. Giờ thanh niên 17-18 gì đâu mà chán, chỉ có chơi là giỏi, không ai bằng".
TTO tổng hợp
