Ít ai biết rằng, đằng sau mỗi loại hoa quả (trái cây) lại ẩn chứa câu chuyện có nguồn gốc sâu xa, thậm chí là có phần "đen tối".
1. Trái dâu tằm và di chúc muôn đời của tình yêu
Theo thần thoại La Mã, Pyramus và Thisbe đã phải lòng nhau từ thưở bé nhưng bị cha mẹ ngăn cấm tiến tới hôn nhân. Hai người đã phải lén hẹn gặp nhau dưới tán cây dâu tằm ở giữa một cánh đồng.
Tình cờ nhìn thấy một con sư tử người dính đầy máu đang uống nước ở dòng suối gần đó, Thisbe sợ hãi làm rơi khăn choàng và chạy thục mạng. Người yêu của cô - Pyramus khi tìm thấy chiếc khăn và con sư tử dính máu liền nghĩ tới tình huống xấu nhất rằng Thisbe bị ăn thịt, vì vậy anh đã tự sát.
Máu của anh đã thấm đỏ sắc trắng của những trái dâu tằm. Khi tìm thấy xác của Pyramus, Thisbe đau đớn tự kết liễu đời mình. Trước khi chết, cô nhìn những trái dâu tằm đỏ thẫm và nói rằng chúng chính là di chúc muôn đời của tình yêu, bi kịch. Kể từ đó, dâu tằm mang màu sắc đỏ tía.
2. Dâu tây và bí kíp để có em bé
3. Chất độc và cuộc đời vĩnh cửu của một quả xoài
4. Quả dứa - sự lười biếng và tính tự phụ
5. Trái sa kê - nạn đói và tinh hoàn
Truyền thuyết dân gian của người Hawaii có nhiều cách giải thích cho sự tồn tại của cây sa kê. Một phiên bản kể rằng, nạn đói đã bao trùm lên khắp hòn đảo của Waiakea và cướp đi mạng sống của chàng trai có tên Ulu.
Khi chàng chết, các thầy tu đã dặn gia đình chôn cất chàng trai bên cạnh dòng suối. Chỉ sau một đêm, một cây sa kê đã mọc lên từ nấm mồ của chàng và trái sa kê này đã cứu sống những người còn lại trong suốt nạn đói.
Một câu chuyện khác lại kể rằng có một chàng trai đã hi sinh bản thân mình vì gia đình. Khi chàng trai chết đi, một cây sa kê đã mọc lên từ tinh hoàn của anh. 44.000 vị thần đã thử loại quả này và phát hiện ra rằng thứ trái cây này không những có thể ăn được mà còn có vị rất ngon. Tuy nhiên khi phát hiện ra “nguồn gốc” thực sự của cái cây, họ đã nôn mửa hết phần quả cũng như phần hạt ra khắp hòn đảo.
6. Dừa và đầu lìa khỏi cổ
* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Listverse, Wikipedia...

