(ĐVO) Rất nhiều hiện vật liên quan đến chiến tranh Việt Nam như dép cao su của bộ đội Giải phóng, vỏ rocket Mỹ… có thể được tìm mua trên trang web mua bán trực tuyến lớn nhất thế giới.
>> Cận cảnh 'kỷ vật thời chiến' của Tướng Giáp
Với nhiều người chuyên sưu tầm hiện vật của thời kỳ chiến tranh Việt Nam, eBay là một thiên đường mua sắm bởi đây là nơi mọi người có thể tìm được những món đồ “độc” đến không ngờ.
Các hiện vật chiến tranh được rao bán trên trang mạng này rất phong phú, từ các loại quần áo, vật dụng, tư trang cá nhân của người lính, các loại phù hiệu, huy chương, đồ quân dụng cho đến bộ phận của các loại vũ khí khác nhau. Chúng thuộc về cả hai phía, quân đội Giải phóng miền Nam Việt Nam và quân đội Mỹ.
Giá cả của các hiện vật cũng rất “vô cùng”, từ vài USD cho một chiếc huy hiệu quân đội, 50 USD cho một đôi dép cao su của người lính Giải phóng đến hàng trăm USD cho một bộ quân phục còn đẹp hoặc một ống đựng đạn rocket. Những hiện vật “độc” có bút tích hoặc dấu hiệu riêng của người lính đã từng sử dụng thì giá cao hơn nhiều lần một hiện vật bình thường. Đa phần những hiện vật này được rao bán từ nước Mỹ.
Đối với những người không tham gia mua bán thì thì việc ngắm nhìn lại những hiện vật chiến tranh qua những bức ảnh được chụp lại ở nhiều góc cạnh khác nhau trên eBay cũng là một trải nghiệm thú vị.
Dưới đây là hình ảnh một số hiện vật về chiến tranh Việt Nam được rao bán trên eBay:
Những đôi dép cao sư đã từng xẻ dọc dãy Trường Sơn cùng bước chân đội quân Giải phóng.
Bát ăn cơm của người lính.
Chiếc bật lửa xăng có khắc hình lá cờ và dòng chữ "Quyết chiến quyết thắng".
Loại binh tông này được sử dụng phổ biến trong quân đội Giải phóng.
Một chiếc huy hiệu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Chiếc ca này thuộc về một đợn vị đã từng tham gia đánh trận Ấp Bắc (Tiền Giang) vào tháng 3/1963.
Băng đeo tay của một chiến sĩ Giải phóng.
Túi quân dụng của người lính.
La bàn quân dụng của lính Mỹ.
Vỏ đựng đạn rocket lính Mỹ đã sử dụng trong chiến trạnh Việt Nam.
Những chiếc bật lửa zippo thường là vật dụng lưu lại bút tích người lính. Có lẽ, chiếc bật lửa trên đã từng trải qua những giờ phút kinh hoàng cùng chủ nhân của mình tại mặt trận Khe Sanh (Quảng Trị) năm 1967 - 1968.
Chủ sở hữu chiếc bật lửa này là một người lính từng chiến đấu tại mặt trận Dầu Tiếng (Bình Dương) những năm 1971 - 1972?
Phù hiệu các đơn vị tác chiến đặc biết của Mỹ từng tham gia chiến đấu ở Việt Nam.