Nổi tiếng với những rặng sấu cổ thụ, phố Phan Đình Phùng tuyệt đẹp vào độ cuối xuân, khi lá sấu trút xuống nhuộm vàng rực cả vỉa hè.


Phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội) dài chừng 1,5km, bắt đầu từ phố Mai Xuân Thưởng tới đầu phố Hàng Cót. Phan Đình Phùng được coi là một trong những con phố đẹp nhất của Hà Nội với những rặng sấu cổ thụ trên nền vỉa hè rộng thênh thang.


Nếu như ngày thường, phố Phan Đình Phùng đã đẹp thì vào độ cuối xuân, đầu hè, vẻ đẹp của con phố như được nhân lên bội phần. Đó là khi những rặng sấu trên phố trút lá nhuộm vàng rực cả vỉa hè, khiến nhiều người bước đi trên tấm thảm vàng ấy không khỏi bồi hồi, xao xuyến.



Những rặng sấu cổ thụ trên phố Phan Đình Phùng bắt đầu mùa trút lá.


Nhiều đoạn hè phố như được rải thảm vàng.


Tiếng rá xáo xạc dưới từng bước chân.


Đó là một cảm giác "rất Hà Nội".


Nhiều người không khỏi bồi hồi, xao xuyến khi bước đi trên tấm thảm vàng ấy.


Lá vàng ngập phố cũng tạo nên một cảm giác bình yên khó tả.


Cũng có những người vội vã đi qua, không để ý đến mùa lá rụng.


Lá thì cứ trút âm thầm xuống theo quy luật bốn mùa.


Làm nên một vẻ đẹp riêng của Hà Nội.


Link: http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Pho-dep-nhat-Ha-thanh-mua-sau-rung/20115/143698.datviet