Đợi mãi không thấy mẹ nào đăng tin này - tin này vô cùng quan trọng đối với các bà mẹ đã có con hoặc sắp có con như chúng mình.
“Vào lúc 5h40 ngày 12/10, chị Đ.T.U., 36 tuổi ngụ tại đường Đồng Nai, P.2, Q Tân Bình, TP HCM, đau bụng với dấu hiệu sắp sinh. Gia đình đã đưa chị nhập cấp cứu tại khoa phụ sản BV ĐHYD TpHCM. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, 6h10 chị U, được chuyển lên trại theo dõi, chờ sinh.
Kết quảy kiểm tra tim thai bằng máy Doppler, bình thường. Tuy nhiên, khoảng 7h30, thấy chị U lại lên cơ đau, gia đình thông báo thì một nữ hộ sinh khác vào – cũng đo tim thai và báo là “không nghe được tim thai”. Sau đó nữ hộ sinh này dặn người nhà cứ yên tâm để chị U. nghỉ ngơi, đợi tử cung nở thêm rồi sẽ chuyển vào phòng sinh. Đến 9h chị lại lên cơ gò, đau nhiều nên người nhà vội di báo BS. Ngay lập tức, BS cho siêu âm và phát hiện k có tim thai. Chị U, được chuyển ngay vào phòng sinh nhưng đứa trẻ - bé trai nặng 3,9kg – đã tử vong trước đó.
Cùng ngày, lãnh đạo BV ĐH Y Dược TpHCM, cho biết: Trong khi đợi kết quả giám định pháp y cũng như các xét nghiệm cần thiết để tìm nguyên nhân cái chết của đứa trẻ, BV xin nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, đồng thời sẽ xử lý nghiêm những nhân viên y tế liên quan.
BS Nguyễn Thị Thanh Hà – Trưởng khoa Sản của BV cho biết: “Lẽ ra, theo đúng nguyên tắc, khi bệnh nhân nhập viện, nữ hộ sinh phải gắn monitor vào bụng bệnh nhân trong suốt quá trình đợi sinh để ghi tim thai. Nhưng hôm đó nhóm trực này đã không làm đúng quy trình chung của BV, mà lại sử dụng máy Doppler nghe tim thai (máy phóng đại tiếng tim đập, chỉ có ý nghĩa ngay tại thời điểm đo). Đã vậy, khi nhóm thứ hai đổi ca trực lúc 7h30 cũng không gắn monitor, mà vẫn dùng Doppler để nghe. Khi không nghe được tim thai lại không báo cáo lên cấp trên, nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc trên.”
(Báo Phụ nữ thứ ba ngày 14/10/08 số 80)
Sao một thông tin quan trọng như vậy mà mấy ngày nay chẳng thấy báo nào đăng tiếp. Sốt ruột quá nên mình đem vào đây cho các mẹ theo dõi.