“Nổ”!


http://tintuc.xalo.vn/001659464287/no.html


Bộ phim Thượng Hải (Mỹ) đã ra mắt khán giả VN tại các rạp chiếu hôm 16-7.


Ngoài cốt truyện cuốn hút, nói về cuộc chiến tranh Trung - Nhật trong thế chiến thứ hai cùng việc quy tụ một dàn diễn viên ngôi sao từ Tây sang Đông, như John Cusack, Củng Lợi, Châu Nhuận Phát,... bộ phim còn nhận được sự quan tâm của khán giả VN bởi cách đây 2 năm khi phim đang quay, hai người đẹp VN là Vũ Thu Phương và Lý Nhã Kỳ đã ầm ĩ loan tin trên một số tờ báo về việc mình được mời tham gia “siêu phẩm” điện ảnh này. Cụ thể, Vũ Thu Phương tiết lộ cô phải luyện tập rất vất vả để hoàn thành cảnh diễn của mình trong 10 ngày. “Trong phim, Phương vào vai một người mẫu người Hoa được cài vào làm nội gián. Suốt phim, Phương với chị Củng Lợi đã diễn cùng nhau nhiều cảnh vì cả hai cùng một chiến tuyến”.


Còn Lý Nhã Kỳ tổ chức hẳn một buổi họp báo về chuyện cô được mời đóng phim Thượng Hải và thổ lộ về vai của mình: “Đó là một người mẫu quyến rũ, mà hễ nam tài tử Châu Nhuận Phát đến gần thì nguy cơ đe dọa tính mạng càng cao”. Cũng theo cô, vai diễn này đòi hỏi ánh mắt biết nói, một khuôn mặt, tướng đi gợi cảm. Để đóng vai này, Lý Nhã Kỳ kể cô có 13 ngày làm việc cật lực từ 6 giờ sáng đến tận khuya.



Việc cùng lúc có đến hai diễn viên VN góp mặt trong bộ phim đầu tư lớn như Thượng Hải quả thực là niềm tự hào cho nghệ sĩ điện ảnh VN cho nên giới truyền thông trong nước khi đó hết sức ưu ái trong việc đưa tin Vũ Thu Phương và Lý Nhã Kỳ đóng phim Hollywood. Nghe hai người đẹp lên báo kể về những vất vả trong lúc đóng phim, dư luận càng háo hức chờ đợi ngày gặp lại họ trên phim.



Khi phim Thượng Hải phát hành tại VN, khán giả xem phim có dịp kiểm chứng lại những phát ngôn của Vũ Thu Phương, Lý Nhã Kỳ trên báo chí cách đây 2 năm. Rất tiếc là hết thảy khán giả đều hụt hẫng bởi những gì diễn ra trên phim không đúng như những gì họ “nổ” trước đây. Đúng là phim chỉ có 3 nhân vật nữ nhưng vai nữ phụ không phải thuộc về Vũ Thu Phương như cô tuyên bố mà do diễn viên Nhật và Đức đảm nhiệm; cũng càng không có cảnh nào diễn chung với Củng Lợi.



Đến đoạn nhân vật của Châu Nhuận Phát xuất hiện cạnh hai cô nhân tình, người xem khấp khởi hy vọng Lý Nhã Kỳ sẽ là một trong hai cô nàng kia nhưng rốt cuộc cũng không phải. Hai người đẹp VN chỉ vào vai kỹ nữ trình diễn trên sân khấu, xuất hiện trong một cảnh hành động gay cấn! Máy quay lướt nhanh qua gương mặt của Lý Nhã Kỳ rồi đến Vũ Thu Phương trong vòng 1 giây rồi mất hút, đến nỗi khán giả chỉ chớp mắt là không kịp nhìn thấy mặt họ. Không một câu thoại, cũng không hề có cảnh nào đòi hỏi diễn xuất khó từ hành động đến ánh mắt như hai cô từng tâm sự. Đất diễn của hai người đẹp chỉ là vai quần chúng làm nền không hơn không kém.



Thời đại toàn cầu hóa, văn hóa cũng vậy, việc một bộ phim Hollywood mời diễn viên châu Á góp mặt chẳng còn là chuyện hiếm hoi, xa lạ. Việc Lý Nhã Kỳ rồi đến Vũ Thu Phương được mời tham gia phim Thượng Hải, dù là vai quần chúng, cũng là niềm tự hào cho họ vì đó là cơ hội hiếm có để học hỏi. Tuy nhiên, giá như hai người đẹp biết khiêm tốn, có cách phát ngôn phù hợp, tránh khoa trương ầm ĩ, “bơm” vai diễn của mình lên để gây sự chú ý của dư luận thì sẽ đỡ thẹn với khán giả khi sự thật được phơi ra trước mắt họ. Đành rằng làm việc trong làng giải trí thì phải tận dụng mọi cơ hội để PR cho bản thân nhưng không phải là “nổ” tung trời đất như thế.


Nguyễn Ngọc


Chết cười


Bệnh người đẹp VN nổ thì không xa lạ gì, nhưng cũng thông cảm có thể có những phần không ưng ý thì đạo diễn cắt bỏ , thế cho nên 2 người đẹp VN bị ....việt vị với tuyên bố.


Trở về bệnh nổ, ngay trong forum này cũng có nhiều em thích nổ, mà điển hình sư phụ về nổ có thể kể một em có cái tên giống chữ đầu của loại thực phẩm ăn nhanh thông dụng mà người VN hay dùng.


Tuần nào mà không có chuyện em quen đại gia này, người mẫu kia, mệnh phụ nọ thì không phải là em.


Có những nhạc sỹ bên tuốt trời Mỹ dzìa em cũng rành chuyện gia đình họ. Rồi chuyện một em diễn viên già hết đát "tậu du thuyền" em sư phụ nổ nọ cũng bảo em quen thân vơi gia đình cô ta....


Túm lại bệnh nổ lan tràn forum, miểng văng tùm lum


Nhưng dù sao cái bệnh nổ đấy cũng vô hại và dễ thương. Đàn bà mà, có họ nổ đời vui tí...hi hí:Smiling:


Dân ta sợ nhất bệnh nổ cấp quốc gia, nào là xã hội "ưu việt" , "thiên đường" ...và gì gì đó.....


Mà thôi khỏi nói nhiều, cái này ai ai cũng từng lãnh hậu quả và kiểm chứng rồi, bàn quá forum lại NỔ đùng thì mệt.