Qua những lần đi chữa trị cho bé Thiện Nhân, chị Mai Anh đã kết nối với các chuyên gia y tế của nhiều nước và tổ chức được một chương trình phẫu thuật bộ phận sinh dục cho trẻ không may ngay tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) vào tháng 11/2011. Chương trình này đã khám cho hơn 82 cháu, phẫu thuật cho hơn 31 cháu. Chương trình được sự trợ giúp nhiệt tình của ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ phòng chống thương vong Châu Á và bác sĩ Roberto De Castro - người đã trực tiếp phẫu thuật cho bé Thiện Nhân. Theo GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, theo phương pháp của bác sĩ Roberto De Castro, với những trẻ khiếm khuyết không có dương vật sẽ được các bác sĩ tạo lại bằng chính da tự thân của đứa trẻ, thay vì sửa chữa như trước đây.
Hãy cho cháu làm đàn ông
Những ngày cuối tháng 7/2007, câu chuyện về một em bé ở Núi Thành, Quảng Nam bị bỏ rơi trong vườn và cơ thể bị thương tổn nặng nề, bị mất chân và bộ phận sinh dục do súc vật cắn đã làm nhói đau trái tim của biết bao người. Sau khi biết thông tin, Mai Anh và chồng lặn lội vào Quảng Nam đón bé Thiện Nhân về làm con nuôi. Mai Anh quyết tâm điều trị cho bé Thiện Nhân nên ngay sau đó đã đưa bé sang bệnh viện nhi lớn nhất ở Thái Lan. Các chuyên gia y khoa hàng đầu của bệnh viện này đã lắc đầu, họ khuyên tốt nhất là nên chuyển đổi giới tính cho bé thành con gái. Một phản xạ thật tự nhiên, Mai Anh lắc đầu: "Ông trời đã sinh ra cháu là đàn ông, đã cho cháu được sống khi không một ai nghĩ rằng cháu còn có thể sống. Xin hãy theo ý nguyện của thượng đế để cho cháu là đàn ông”.
Cuối năm 2008, Mai Anh đưa bé Thiện Nhân tới New Hampshire, Chicago, Los Angles của Hoa Kỳ để làm chân giả và phẫu thuật niệu đạo. Cuối năm 2009, mẹ con Thiện Nhân lại tới Bệnh viện Texas để tìm kiếm khả năng phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho Thiện Nhân. Các giáo sư, bác sĩ Mỹ sau hàng loạt xét nghiệm và hội chẩn đã thông báo rằng chỉ có thể hy vọng tạo hình bộ phận sinh dục cho Thiện Nhân vào năm 14 - 15 tuổi, khi bé ở giai đoạn trưởng thành.
Lúc này, ở bên nước Italia xa xôi, một người có tên Roberto De Castro - bác sĩ phẫu thuật tài ba của Bệnh viện Bologna đã công bố phương pháp phẫu thuật và tái tạo bộ phận sinh dục bằng da bụng.
Xúc động trước nghị lực của người mẹ nuôi bé nhỏ, đã thông báo tin này cho Mai Anh. Sau đó, ông Greig Craft, một nhà từ thiện Mỹ, Giám đốc Quỹ phòng chống thương vong châu Á, cũng là cha đỡ đầu của Thiện Nhân đã cùng Mai Anh tìm cách đưa Thiện Nhân sang Italia, thỉnh cầu bác sĩ Roberto De Castro. Các giáo sư Mỹ cũng đồng ý giám sát quá trình tái tạo bộ phận sinh dục phức tạp của Thiện Nhân. Ngày 29/1/2011, tại Bệnh viện Bologna bác sĩ Roberto De Castro cùng kíp phẫu thuật đã tái tạo thành công bộ phận sinh dục cho Thiện Nhân, đánh dấu ngày em trở thành một người đàn ông bình thường.
Tuy nhiên mọi việc chưa phải đã xong, vào tháng 6/2012 tới đây, Thiện Nhân sẽ phải trở lại Bệnh viện Bologna phẫu thuật lần hai để hoàn thiện bộ phận sinh dục. Dự kiến trong chuyến đi này, các bác sĩ cũng sẽ hoàn thiện chiếc chân giả thật tốt cho Thiện Nhân, để ngày khai giảng năm học mới em kịp cắp sách tới trường. Tới năm 14 - 15 tuổi, Thiện Nhân sẽ phải trải qua cuộc phẫu thuật cuối cùng.

