12h20 hôm qua, hàng trăm đồng nghiệp tại công ty Kềm Nghĩa và những người không quen biết đứng chật cứng nhà tang lễ An Bình để thắp nén nhang tiễn chị Hoàng Thị Thanh Truyền (sinh năm 1987, quê Bình Định, bị điện giật chết trong cơn mưa sáng 13/4) về quê nhà.
Không khí ảm đạm của nhà tang lễ được bao trùm bởi tiếng khóc thống thiết, những giọt nước mặt lặng lẽ cảm thông cho Truyền của những người bạn trong công ty và cả những người không quen biết.
Chị Nguyễn Mai Minh (quận 5), cho biết, chị đến viếng Truyền từ rất sớm sau khi đọc báo biết được cái chết oan uổng của cô gái trẻ. Cắm nén nhang lên bàn thờ, chị Minh nói: “Tôi sẽ ở đây cho đến lúc Truyền được đưa về quê nhà. Muốn đưa tiễn em một đoạn đường trước khi em rời Sài Gòn mãi mãi”.
Đồng nghiệp thắp hương vĩnh biệt chị Truyền. Ảnh: Chí Kiên Anh Trần Nam Thi, người yêu của Truyền, ngồi co ro tại góc khuất trong nhà tang lễ, đôi mắt đỏ ngầu, thâm quầng bởi hai đêm không ngủ. Cách đây một tuần, anh đưa Truyền về quê ra mắt bố mẹ, định trong năm nay làm lễ cưới. Ở quê, bố mẹ già sau khi nhận tin con chuẩn bị lo chuyện tương lai đã vay mượn hàng xóm, sửa căn nhà sập xệ để đón thông gia. Những ước mơ đơn giản đó mãi mãi không thực hiện được. “Em không bao giờ được làm cô dâu nữa rồi”, anh Thi khóc.
Hàng trăm đồng nghiệp và người xa lạ tiễn chị Truyền về quê. Ảnh: Chí Kiên Mắt chăm chăm vào di ảnh của con, ông Hoàng Duy Linh không giấu được nỗi đau: “Truyền ngoan lắm, sau khi học xong cấp 3, cháu không thi đại học vì gia đình quá khó khăn. Thương ba mẹ, nó vào Sài Gòn làm công nhân thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Nó hứa khi có điều kiện sẽ quay lại con đường học vấn”. Sau hai năm làm công nhân tại phân xưởng cơ khí của công ty Kềm Nghĩa, Truyền xin lãnh đạo công ty đi học nghiệp vụ kế toán vào buổi tối.
Người em trai họ mang di ảnh đưa chị Truyền về quê. Ảnh: Chí Kiên Ai cũng ngậm ngùi cho cô gái xấu số. Giá như dây điện đừng rơi, giá như nước đừng ngập đến đầu gối, giá như đường đừng kẹt xe, giá như xe buýt kia đừng lao qua… có lẽ Truyền đã không phải đi xa.
Những cái chết oan uổng
Ngày 25/6/2007, cháu Vương Khải Nghĩa (sinh 1995, ngụ phường 3, quận 8) khi đi tắm với bạn đã bị hụt chân chết đuối tại hố nước chỉ được rào chắn sơ sài thuộc công trường thi công đại lộ Đông - Tây trên đường Trần Văn Kiểu, phường 1, quận 6.
Ngày 7/6/2008, bốn cháu bé gồm Lê Hoàng Thông (13 tuổi), Lê Thị Châu (12 tuổi), Lê Ngọc Phương (8 tuổi) và Lê Thị Duyên (6 tuổi) chết đuối tại hố nước không có rào chắn, biển báo cảnh báo nguy hiểm thuộc công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước Nhà máy nước BOO Thủ Đức tại phường Tân Thuận Đông, quận 7.
Ngày 13/7/2008, em Phạm Nguyễn Nguyên Phát (bốn tuổi) bị chết đuối do rơi xuống hố ga không đậy nắp của công trình thoát nước chống ngập trên đường 65, khu phố 5, phường Thảo Điền, quận 2.
Ngày 26/7/2008, em Tiêu Khánh Chương (14 tuổi) chết vì lọt xuống hố nước của công trình thi công dự án đại lộ Đông - Tây dọc bờ kè đường Ba Đình, phường 9, quận 8.
Ngày 1/1/2009, trong khi tìm anh trai, cháu Ngô Văn Võ (7 tuổi) sụp hố ga không đậy nắp tại kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, phường 2, quận Phú Nhuận. (Hải Dương - tổng hợp)