Nhiều khi người làm trong nhà có khả năng diễn xuất tài tình đến độ chủ cũng không thể nào nhận ra. Nhưng, cây kim trong bọc cũng có ngày…


Lợi dụng trẻ con


“Nè, sao con không ăn vậy? Ăn đi dì thương con nè! Hun một cái nè”. Nhìn chị giúp việc dỗ bé Minh ăn chị Nguyệt cảm thấy hài lòng, làm mẹ như chị nhiều khi còn không dỗ con được như vậy. Chỉ có Hồng, chị giúp việc đút là bé ăn ngoan. Có điều đã bốn tuổi mà bé vẫn chưa biết nói. Chị Nguyệt rất đỗi vừa ý nên thường mua quà, trang sức tặng cho Hồng.



Hình minh họa


Một vài người làm khác trong nhà thường nhắc nhở Nguyệt đề phòng Hồng. Vì Hồng chỉ giả bộ cưng bé mà thôi, khi Nguyệt vắng nhà là lập tức đánh bé, chửi rủa không tiếc lời. Vì vậy, bé bị khờ cho nên giờ vẫn chưa biết nói. Nguyệt nhất định không tin và cho rằng những người này ganh tỵ Hồng nên đặt điều nói xấu. Điều gì đến sẽ đến. Một hôm, đột nhiên bé Minh… nói: “Dì Hồng đánh con”. Chuyện gì sau đó thì có lẽ ai cũng đoán ra.


Bé Tuấn năm tuổi ở quận Tân Bình thì cả năm trời ăn đậu phộng trừ cơm. Số là, bé rất kén ăn nên mẹ bé giao toàn bộ chuyện ăn uống cho My, người giúp việc đảm nhiệm. My có nhiệm vụ cho ăn và đưa đón bé đi học vì ba mẹ rất bận. Nhiều hôm, My bảo ăn sáng trong trường ngán lắm nên muốn cho bé ăn bên ngoài đổi món. Dĩ nhiên, mẹ đưa tiền cho hai cô cháu đi ăn. Buổi tối, My đưa Tuấn lên phòng đút ăn. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi đi cho đến khi bé Tuấn thấy cô giáo ăn đậu phộng. Bé hồn nhiên: “Con thích ăn đậu phộng lắm! Tối nào cô My cũng ăn cơm giùm con rồi cho con ăn đậu phộng tới no luôn”. Cô giáo hỏi thêm thì: “Cô My nói đây là bí mật không cho ba mẹ biết”. Khi mẹ và cô giáo phối hợp thì My bị bại lộ cả những lần nhận tiền ăn sáng mà không dẫn bé đi ăn.


Còn cả những câu chuyện về vú nuôi ăn luôn phần trẻ, bỏ thuốc ngủ cho trẻ uống để thảnh thơi, bớt xén tiền… càng làm cho chủ nhà đề cao cảnh giác với người giúp việc để bảo vệ con mình.


Gian dối không bền


Bà Thanh ở quận 6 làm đại lý bán bia và nước ngọt rất khá giả. Bà có đứa con trai là Tùng bị nghiện ma tuý cai hoài không được. Tùng thường xuyên bỏ nhà đi rồi vài bữa lại quay về. Chán nản bà Thanh cũng chẳng thèm quan tâm tới con. Hùng, giúp việc cho bà Thanh cũng trạc tuổi Tùng nhưng lại chăm chỉ làm việc khiến bà Thanh quý mến lắm. Bà tin tưởng giao mọi chuyện ở cửa hàng cho Hùng từ việc giao nhận hàng cho tới sổ sách. Khoảng một tuần bà lại nghe Hùng báo mất vài triệu đồng. Bà Thanh nói: “Thằng Tùng lấy đi hút chích rồi chứ còn ai nữa. Mặc kệ nó đi”. Trong khi Tùng hư hỏng còn Hùng lại dành dụm cất được căn nhà cho cha mẹ ở.


Khi Tùng bị bắt vì bán ma tuý, bà Thanh mới biết được người thường xuyên lấy tiền không phải là con trai mà là người giúp việc chăm chỉ.


Nhiều chiêu diễn của giúp việc khiến cho hình ảnh người giúp việc trong mắt chủ nhà ngày càng xấu đi. Những “con sâu” trong nghề giúp việc đã khiến cho những người giúp việc thật thà khác bị vạ lây.


Chị Thảo, giúp việc cho một gia đình ở quận 1 được hai năm bức xúc: “Được chủ tin tưởng, yêu thương thì còn gì bằng. Đáng lẽ phải ráng gìn giữ đằng này lại… Những người làm ăn gian dối, qua mặt chủ sống không có bền. Thế nào cũng bị phát hiện thôi”.


http://giadinh.net.vn/home/20091017105148934p0c1001/dien-gioi-nhu-osin.htm





Hồi trước nhà mình cũng có 1 cô diễn như thế này đấy :Sick: