Chỉ với giấy và kéo, anh chàng Rich McCor, đã khéo léo khiến cho những bức hình với các địa danh quen thuộc ở London trở nên vô cùng sáng tạo.

Chàng trai 28 tuổi rất hạnh phúc theo đuổi đam mê của mình.

Hãy cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh sáng tạo mang dấu ấn rất riêng của chàng trai Luân Đôn này:

Tác phẩm đầu tiên của Rich với đồng hồ Big Ben.

Hình cắt mũi tên xuyên qua quả táo được đặt cạnh bức tượng giữa ngã tư Piccadilly Circus.

Tại đài phun nước ở quảng trường Trafalgar Square, hình cắt người câu cá làm cho người ta tưởng hồ nước này phải sâu lắm.

Hình nữ hoàng trên chiếc tem trên nền đỏ ối của ánh hoàng hôn.

Ván cờ caro ở cối xay gió Gooyer Windmall ở Amsterdam.

Lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Up, ngôi nhà giấy như đang bay lên. Bức hình được chụp ở Covent Garden.

Đôi tình nhân hôn nhau dưới mưa được chụp tại đài phun nước Southbank.

Trong chuyến đi tới Stockholm, Rich đã biến con thuyền đang chạy thành con thuyền trong chiếc chai.

Mặt cười ngớ ngẩn từ trường đua trong nhà Ericsson Globe, Thụy Điển.

Từ một góc khác, Ericsson Globe nhìn như một quả bóng gôn.

Trần nhà từ những thanh kim loại đan nhau ở bảo tàng hàng hải Maritime Museum ở Luân Đôn đã trở thành một chiếc mạng nhện hoàn hảo.

Người lướt ván đang cố bắt được con sóng. Ảnh chụp tại đài phun nước ở Somerset House, Luân Đôn.

Một trạm tàu điện ngầm Stockholm trông khá giống như Gates of Hell, là địa điểm hoàn hảo cho một con quỷ Sa tăng.

Chai sâm panh vừa được khui tại đài phun nước gần Tower Bridge.

Nhà thờ St Paul biến thành chiếc kem.

Chú sư tử ở giữa quảng trường Trafalgar Square trông giống như chú mèo đang đùa cuộn len.

Lấy cảm hứng từ phim Chúa tể những chiếc nhân, Rich đã biến cầu cảng St George thành "Mắt Sauron".

Bức ảnh lấy cảm ứng từ câu chuyện vợ diễn viên Laurence có sở thích đi tài điện ngầm qua ga Embankment để nghe giọng nói của chồng trên loa phát thanh.

Vòng quay London Eye trở thành một bánh xe hoàn hảo trên nền trời.

