“CÚ SỐC" NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP!


QĐND - Thứ Hai, 06/09/2010, 22:30 (GMT+7)


Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet


QĐND - Một anh bạn tôi tâm sự: “Buồn quá ông ạ, con bé nhà mình dứt khoát không theo nghề nhà giáo, dù cháu tốt nghiệp đại học sư phạm thuộc nhóm đứng đầu trong lớp…”. Qua tâm sự của anh, tôi mới biết là cháu bị sốc bởi cách cư xử của nhà trường trong đợt trao bằng tốt nghiệp vừa qua.


Chuyện như sau: Đại học Sư phạm Đà Nẵng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên nhưng mỗi lớp chỉ được nhà trường trao tượng trưng cho 10 sinh viên có đăng ký và... nộp tiền(!). Ai “chậm chân”, dù có tốt nghiệp loại khá, giỏi, xin mời đưa thẻ sinh viên xuống giáo vụ để nhận bằng.


Tôi thật sự bất ngờ vì cách tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên của Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Cách tổ chức thiếu chặt chẽ, nếu không muốn nói là thiếu trách nhiệm. Tại sao nhà trường lại không tôn trọng quyền bình đẳng của sinh viên trong việc nhận bằng? Dù có viện bất cứ lý do gì chăng nữa thì việc quy định sinh viên nào đăng ký trước, nộp tiền sớm, mới được lên nhận bằng trong trang phục “trạng nguyên” là không đúng cả về phương pháp và tính giáo dục. Cả cuộc đời sinh viên, dấu ấn quan trọng nhất là lúc hoàn thành chương trình học tập, nhận tấm bằng tốt nghiệp để làm “chứng chỉ” vào đời.


Vì vậy không thể nói, do sinh viên đông quá không thể tổ chức trao bằng “đại trà” được. Nói như vậy là không tôn trọng quá trình học tập của các em. Và lại càng không đúng với mái trường sư phạm, nơi đào tạo ra những “người thầy” sau này đứng trên bục giảng, không chỉ dạy cho con trẻ tri thức, mà dạy cả cách làm người.


Băn khoăn về một cách làm, tôi chợt nghĩ đến lời dạy của người xưa “của cho không bằng cách cho”. Vận ý nghĩa lời dạy của cổ nhân vào lễ trao bằng tốt nghiệp đại học là khập khiễng, nhưng ở góc độ nào đó là hoàn toàn chính xác. Chỉ trao bằng cho các em thôi, mà nhiều nhà trường đã thực hiện không đúng cách rồi, quả đáng buồn và đáng rút kinh nghiệm.


Đặng Trung Hội


Nguồn: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/103/103/103/123028/Default.aspx


Lời bình: Hix. Trường mình cũng thế. Cứ có cảm giác: 5 năm học chẳng là cái sh_it gì hết :(