Sau vụ việc bảo mẫu hành hạ trẻ chấn động dư luận, VietNamNet nhận được hàng nghìn bình luận của độc giả, trong đó có ý kiến của một bà mẹ ở Hà Nội tha thiết muốn được tranh luận về vấn đề: "Con lười ăn: Mẹ nên ác hay hiền". Chúng tôi xin đăng tải ý kiến trên mong nhận được nhiều tranh luận của độc giả về vấn đề này



Chứng kiến cảnh nhiều ông bố, bà mẹ nhảy lên chồm chồm để phê phán và sỉ vả việc các cô bảo mẫu đè các con ra để tống thức ăn vào miệng, tôi thấy xã hội này đúng là có quá nhiều người giả tạo.



Nếu sinh con ra mà ngoan ngoãn, dễ bảo như vậy thì còn gì phải nói. Nhưng nếu gặp phải đứa trẻ oái oăm đến mức: Mỗi lần đến bữa ăn là bố mẹ phải dỗ dành cưng nựng đủ kiểu, từ mở đài, ti vi, cho con nghịch ipad, điện thoại đến pha trò, múa may đủ điểu, mà con vẫn không chịu ăn, thì các mẹ có cách làm nào khác ngoài việc đè con ra mà bắt con phải ăn không ?



Thế nên, các mẹ đừng giả tạo nữa. Vì tôi chắc chắn rằng người mẹ nào sinh con ra cũng phải mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày nên người mẹ nào cũng yêu thương con và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình.




Ảnh minh họa



Giữa việc phải đóng vai một người mẹ ác và một người mẹ hàng ngày phải nhìn con còi cọc, ốm yếu, cả tháng chẳng tăng được lạng nào thì chắc các mẹ phải chọn cách thứ nhất tức là chấp nhận mang tiếng là một bà mẹ độc ác chứ.



Chẳng lẽ lại có mẹ sợ mang tiếng ác mà cứ để kệ cho con mình chết vì đói vì khát hay sao? Nếu thế, thì các mẹ cũng chẳng xứng làm mẹ nữa rồi. Bởi vì thời nay có rất nhiều đứa trẻ lười ăn vô cùng.



Chẳng nói đâu xa, ngay như con của tôi, đứa thứ nhất sinh ra rất ngoan ngoãn, chịu ăn chịu uống nên lớn rất nhanh, nhưng đến đứa thứ 2 thì cực kỳ khó nuôi. Mỗi lần cho con ăn là 2 vợ chồng như đi đánh vật, hết đứt lưỡi dỗ dành lại đến dọa dẫm vậy mà đứa trẻ vẫn không chịu ăn.



Sau đó, các mẹ biết chúng tôi đã phải làm như thế nào để cải thiện tình hình không?



Tôi vẫn thường nghe mẹ chồng tôi bảo, trẻ con nó đâu có biết kêu đói kêu khát, nên nếu bố mẹ không cho con ăn đủ no, đủ chất, thì nó cứ mãi gầy còm như thế và không thể lớn lên được. Mà gầy còn, thì ắt là sẽ dễ ốm yếu. Thế nên nếu con nó lười ăn, làm đủ mọi cách không được thì cứ đè nó ra mà đổ thức ăn vào miệng rồi bắt nó phải nuốt. Từ đó, mỗi lần cho con ăn, là 2 vợ chồng, 1 người giữ con, 1 người cậy miệng con ra để đổ sữa, bột vào miệng con rồi phùng măng trợn mắt để dọa dẫm cho đến bao giờ con chịu ăn hết khẩu phần mới thôi.



Làm cách này, mặc dù mỗi lần ăn, con tôi cũng gào cũng khóc, và là những người làm bố, làm mẹ, tôi cũng đau cũng xót lắm chứ, nhưng bù lại, sau đó con tôi đủ no, đủ chất nên phát triển bình thường khỏe mạnh các mẹ ạ.



Vì thế, khi không còn cách nào khác thì việc dùng bạo lực, hay cách nào đó kinh khủng hơn như bóp mồm bóp miệng con để bắt con phải ăn cũng là vì tình yêu thương con của cha mẹ dành cho con và muốn tốt cho con mà thôi.



Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/154623/-con-luoi-an-thi-cu-de-ra-ma-tong-vao-mieng--.html