Đàn ông vẫn thường đùa với nhau: “Vợ là cơm nguội của ta, nhưng lại là phở của cha láng giềng”. Không biết khi chê bai như thế, các ông chồng có chịu khó tìm hiểu nguyên nhân vì sao không? Theo vợ, vì các ông chồng có bao giờ chịu nhìn ngắm vợ nhà, trong khi lại rất hứng thú ngắm... “cơm nguội” của cha láng giềng.
Chồng chẳng bao giờ phát hiện ra vợ vừa có kiểu tóc mới, da của vợ giờ đã sáng đẹp hơn nhờ mấy lần đi spa, size áo của vợ giờ đã xuống một con số nhờ chịu khó tập thể dục cả tháng trời… Thành ra, vợ mặt hoa da phấn, thắt đáy lưng ong cũng chỉ để cho đồng nghiệp và mấy cha láng giềng nhìn ngắm. Ở nhà, chồng đã chẳng thèm nhìn, lúc ra đường càng tệ, vợ diện áo mới cũng không để ý, cứ lầm lũi dắt xe ra rồi thả mắt ngắm các loại “phở” xung quanh, mặc cho “cơm nguội” ngồi sau đang… nóng trong người.
