Đoạn kết của phim căng thẳng đến độ chỉ khi màn hình thông báo 'the end', khán giả mới thở phào nhẹ nhõm vì xua được nỗi lo về một số phận không có hậu cho nhân vật chính.
Tập cuối cùng của bộ phim truyền hình gây sốt - City Hunter - đã được phát sóng trên đài Hàn Quốc vào tối hôm qua. Ở tập cuối, chủ tịch Chung Jae Man (Choi Jung Woo thủ vai) đã bị nhân vật Jin Pyo (Kim Sang Joong) bắn chết khi đang trên đường trốn ra nước ngoài. Yoong Sung (Lee Min Ho) khám phá ra cha ruột của mình - tổng thống Choi Eung Chan (Chun Ji Ho) - là nhân vật thứ 5 của Ngũ nhân hội. Cảnh phim hai cha con Yoon Sung gặp lại nhau khiến khán giả không cầm được xúc động, nhất là khi vị tổng thống nói lời xin lỗi với đứa con trai yêu quý: "Ba đã biến cuộc đời con ra nông nỗi này, ba xin lỗi con".
Mặc dù rất giận cha mình, nhưng Yoon Sung cũng chính là người đỡ đạn cho ông khi Jin Pyo - người cuối cùng tự nhận mình là City Hunter - chĩa súng vào ông... Bộ phim kết thúc trong sự nuối tiếc của dư dân mạng, mặc dù không ít ý kiến cho rằng đoạn kết của phim hơi vội vàng nhưng ít ra Yoon Sung và Na na (Park Min Young) cũng đã đến được với nhau.
Những hình ảnh trong tập cuối bộ phim đang gây sốt
Sự thành công của City Hunter đã góp phần đưa Lee Min Ho trở thành một trong những cái tên 'hot' nhất của làng giải trí xứ Hàn. Vào ngày quay cuối cùng của phim, "chàng Xoăn" đã không quên gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến khán giả trên Twitter: "Cảm ơn các bạn vì sự ủng hộ và cổ vũ cho cả đoàn phim trong thời gian qua. Tôi hy vọng các bạn sẽ hạnh phúc mãi mãi như cái kết có hậu của Lee Yoon Sung".