Những niềm vui sâu lắng“Hát cho riêng mình - Hát cho mọi người - Vui” là thông điệp mà Lê Cát Trọng Lý muốn gửi đến bạn yêu nhạc trong chương trình du ca xuyên Việt, kéo dài khoảng sáu tuần qua sáu thành phố. Chương trình sẽ mở màn tại TP.HCM với hai đêm diễn vào ngày 10 và 11-9 tại Nhạc viện TP. Sau đó là các thành phố: Quy Nhơn (ngày 17-9), Đà Nẵng (24-9), Hội An (26-9), Huế (28 và 30-9), Hà Nội (8 và 9-10). Ngoài ra, tại Hà Nội, Lý cũng sẽ hát một đêm miễn phí dành cho học sinh - sinh viên (15-10) tại Học viện Báo chí và tuyên truyền.
Trong chương trình, Lê Cát Trọng Lý cùng những người bạn (nghệ sĩ piano Vũ Đặng Quốc Việt, violin Nguyễn Đan Cát Du, trống Lương Bĩnh Khôi và bass Nguyễn Tiến Chỉnh) sẽ trình diễn khoảng 27 tiết mục với một danh mục biểu diễn khác nhau cho mỗi thành phố. Lê Quý Dương, đạo diễn chương trình, cho biết: “Trên phương diện dàn dựng, tôi muốn tạo nên những không gian cho khán giả thưởng thức chương trình một cách thật mộc mạc, đơn giản, tập trung vào hiệu ứng thính giác và gạt bỏ hoàn toàn các chiêu thức mảng miếng sân khấu. Sân khấu sẽ là một mặt gương. Trên mặt gương sẽ là tên của những ca khúc mà Lê Cát Trọng Lý sẽ hát được sắp đặt bằng nến. Những ca khúc có thể cháy lên để tất cả chúng ta cùng vui. Một niềm vui có thể không tạo nên những tiếng cười. Một niềm vui sâu lắng...”.

