"Không cần suy xét gì nhiều, mà chỉ cần nghe những câu cửa miệng "Con ô sin nhà này, mụ ô sin nhà tớ...." là đã hiểu ngay người nói đang đứng ở góc độ nào trong cách nhận định và đối xử với người đang làm cái nghề không ai ham muốn đó", Trên đây là ý kiến của một độc giả về nghề giúp việc nhà.


Xét cho cùng, con người dù có làm nghề gì thì cũng là người, và nếu buộc phải khu biệt con người theo từng nhóm dựa vào nghề nghiệp như kiểu: nhóm công chức, nhóm giáo viên... thì những người giúp việc cũng là một nhóm, và vì vậy họ cũng như chúng ta, những con người với đầy đủ những lo toan, vui buồn, những xấu tốt và ưu khuyết không nhiều hơn hoặc ít hơn ai. Và họ làm nghề giúp việc vì hoàn cảnh đưa đẩy, vì nhiều nhiều những lý do khác nhau.


Nói những điều này với tư cách là người cũng đang sử dụng người giúp việc và tất nhiên , một người giúp việc không hề hoàn hảo tí nào. Tuy nhiên cũng không vì thế và chẳng ích gì chúng ta kể ra hằng hà đa số những cái xấu, cái tệ của những người giúp việc.


Người ta thuê người giúp việc vì nhiều lẽ, vì không đủ thời gian cho việc nhà, vì không ôm đồm hết việc, vì không thích làm việc vặt, vì có tiền, vì lười... muôn ngàn nẻo đường dẫn người tới việc sống chung với người giúp việc dưới một mái nhà. Vậy nếu cứ tư duy theo kiểu tiêu cực, cứ thấy họ là thấy khiếm khuyết thì nặng nề quá, cuộc sống trở nên địa ngục quá, mà nếu không thể chịu được, cho thôi, thay người khách thì lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi - thật là bế tắc.


Người xưa thường nói - nhân bất thập toàn, vậy thì loại bỏ cái góc độ mình là người bỏ tiền ra thuê, mà là người cần sự giúp đỡ thì ta sẽ thấy việc thuê người giúp việc nhe nhàng hơn nhiều. Nếu cứ yêu cầu "con ô sin nhà mình" phải là nơi hội tụ của hàng loạt những thông minh, nhanh nhẹn, giỏi giang, hiền hậu, mẫn cán, ý tứ... vân vân và vân vân thì tôi dám cam đoan chỗ của họ làm là một công ty nào đó, thật là long lanh cơ.


Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn khi ta nhìn mọi việc với con mắt bao dung. Và hãy cứ thuê khi cần thiết. Vài suy nghĩ nhỏ, mong rằng sẽ không thấy danh từ này trên báo chí khi nói đến Người giúp việc, và với những người như bạn, như tôi, mong một ngày đẹp trời, chúng ta ngồi ngậm ngùi tiếc, nhớ một người giúp việc của gia đình thôi việc đã lâu.


(Theo Vietnamnet)