Mấy hôm nay cứ thấy banner nhan nhản về đồ lót của chị em, click vào xem thì ra cái khu vực tám chuyện hết sức “thú vị” này. Thì ra các chị cũng quá rảnh, không như đàn ông, chỉ cần tự ra tiệm mua hoặc vợ mua cho vài các quần sịp là mặc cả năm, mặc đến hư rách cũng chả nhớ nó hiệu gì, giá bao nhiêu.


Lập cái nick khác để vào đây hầu chuyện (chắc sẽ bị chị em chém chết không tha), nhưng mà thế này, tôi nghĩ: Phụ nữ thì đôi khi cũng cần váy yếm lụa là nhưng với những bộ đồ mặc bên trong thì liệu đó đáng phải tốn kém quá nhiều công sức, thời gian (lập forum tám chuyện cả ngày) và tiền bạc cho nó không?


Trước khi tôi ly hôn, tôi sống với người vợ cũ khá xinh đẹp, giỏi giang. Nhưng tỷ lệ thuận với số tiền cô ấy kiếm được hàng thàng thì việc chi tiêu cũng ở mức quá đà. Có lần tôi mở tủ áo cô ấy ra thì trời ơi, không biết bao nhiêu là quần áo. Mở thêm mấy ngăn tủ nữa thì thấy cơ man nào là đồ lót các loại. Có cái còn chưa tháo mác và giá. Tò mò xem mới biết chả có chiếc áo nào dưới 1 triệu đồng!!!


Tất nhiên chúng tôi ly hôn không liên quan gì chuyện kể trên nhá các chị. Vì tôi không ki bo với vợ hay khắc nghiệt việc chi tiêu của phụ nữ, nhưng tôi muốn hỏi thật chị em một điều: Nếu chi tiền bạc triệu cho một bộ đồ lót thì có đáng không? Và một phụ nữ sở hữu cả trăm chiếc váy trong tủ thì liệu có là người xa xỉ? Nếu tiết kiệm khoảng này chị em có thể làm được nhiều việc có ích hơn.


Vì các chị em đều cho rằng mặc đồ đẹp là để cho đàn ông ngắm, nhưng thực tế chúng tôi đâu có ngắm áo quần, nhất là đồ lót bên trong?


Chị em nào thấy trong người thoải mái thì cho ý kiến chỉ giáo, đừng chém lão đàn ông ngơ ngác chả hiểu gì về phụ nữ này mà tội… nó! :D