:x Chả là hôm nay em đến tuticare mua bỉm cho thằng cháu, đông khách quá, đứng chờ thanh toán thì hóng hớt đc 1 chị chia sẻ kinh nghiệm cho 1 chị bé khó quá, chả chịu ty bình nào, đang đến để tìm mua bộ câu sữa. Nguyên văn thì chị ý chia sẻ rằng trước bé chị cũng vô cùng khó, cũng kiếm mua bộ câu sữa song dây dợ lằng nhằng bé toàn giật tung lên, sau chị ý sáng tạo vô cùng: mua bình thìa lovi chuyên cho uống sữa mà thân silicon ý, bỏ cái thìa đi, lắp núm ty của born free vào, bé ko chịu bú thì bóp là bé phải nuốt (lâu dài để bé tập bú núm ty cho quen).


Em nghe thấy hay quá, tối về phải share lên ngay, công nhận vì con nhiều chị có tính sáng tạo vô biên :)) (may quá trộm vía thằng cháu em dễ vô cùng dễ, ko cũng khổ cho bà chị em).


Tự em thấy thì chị nào bé khó quá, ko chịu ty bình nào thì cũng có thể áp dụng cách trên, thích cho bé dùng núm ty cũng đc, ko thì lắp thìa đút cũng đc, cách nào dễ nhất và đỡ vất vả nhất thì làm. Còn núm ty thì cứ lắp núm ty cổ rộng của lovi, dr browns, born free (chị nào sờ thấy núm ty nào ưng nhất thì mua) là vừa cái cổ của bình thìa lovi :x


Mẹ nào thấy hay và hữu ích thì like cho em nhá :Embarrassment: