Chào cả nhà!


Tớ mới sinh con được 2,5 tháng nhưng cg đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm mua hàng online, hay mua tận shop.. và đã gặp vô số trường hợp bực mình, khó chịu, cảm giác bị lừa khi mua hàng như thế nào..


Nay tớ đúc kết lại 1 danh sách "xám" (chưa đến mức đen) và kinh nghiệm bản thân để các mẹ chưa sinh, sắp sinh và đã sinh có thể cùng cân nhắc trước khi mình mua đồ cho con.


Thứ 1: khi mua đồ gì nên search trên mạng kĩ lưỡng xem có tốt\thích hợp cho con hay không.


Thứ 2: khi đã ưng đinh mua đồ gì thì tiếp tục xem các hãng khác có sản phẩm tương đương để so sánh.


Thử 3: nên so sánh giá của các shop khác trên diện rộng toàn quốc để có biết được giá trị thực của hàng. (google, vatgia, enbac...)


Thứ 4: khi mua nên rủ ai đi cùng, vợ - chồng, bạn bè, người thân... để có được ý kiến khách quan hơn cũng như đỡ bị những lời đường mật của nhân viên bán hàng dụ dỗ. (Chồng t đi mua 1m đôi khi phân vân gọi về rất là mất thời gian)


Thử 5: tránh mua đồ online. Vì khi đó bạn rất khó bắt nhân viên giao nhận đem hàng trở lại, hoặc sẽ bị vòi thêm tiền.. mặc dù shop nào mà chả nói "xem thấy không ưng đều có thể trả lại".


Thử 6: Sử dụng
thẻ tín dụng
- một khi đã quẹt chiếc thẻ rồi mà lại k ưng muốn trả lại thì thủ tục sẽ rất lằng nhằng và đám nhân viên lười sẽ k xử lí trường hợp của bạn nhanh đâu, thay vào đó họ sẽ hướng bạn sang sản phẩm khác = giá hoặc cao hơn :( . Hãy cân nhắc thêm lần nữa trước khi lấy chiếc thẻ khỏi ví của bạn.


Và sau đây là
"list"
về ~ shop mà mình từng mua và kèm theo những câu chuyện mà mình từng trải qua. Các shop sau đây đều là các shop lớn cả thôi, tuy nhiên tớ vẫn phải kể ra để các mẹ đề phòng hơn trong chuyện mua sắm cho các hoàng tử, công chúa của mình.


Kidsplaza: nhân viên rất nhiệt tình và cái giá chém cũng rất nhiệt tình, ví dụ: từ 1 chiếc ghế có giá 800k (ở các nơi khác) cũng có thể lên đến 2.000k:o; bình sữa đắt hơn các shop khác ~30-50k... Chắc các bạn không muốn phải trả đắt gấp 3-5 lần giá trị gốc của hàng hóa nhỉ !!???


Sh0ptretho: hàng giá mềm hơn so với Kids (hầu hết thôi), bạn cũng có thể tạm yên tâm khi mua hàng tại đây hơn so với shop trên.


Colorful (ở Thái Hà) : giá bt, nhưng nhân viên ăn nói không tốt, thái độ không nhiệt tình, hỏi khách được 1 câu sau đó thấy mình có ý tham khảo, đến xem thì bơ luôn và ra buôn chuyện. Muốn hỏi gì thì phải ới mấy câu mới bắt đầu chịu ra ậm ờ... [-(


Ở 2 shop trên thì tớ bắt bài 1 điều là khi bạn mua 1 món hàng gì thì sau đó món hàng ấy sẽ được điều chỉnh lại giá, hoặc có khi thêm chứ "hot" cho nó câu khách.


Cụ thể như lần tớ mua hút sữa cầm tay Spectra có giá 560k, nhưng chỉ sau đó mấy ngày thì giá nó đã xuống còn 450k. Lần đầu mình nghĩ có thể do số không hên và cũng tâm lý vội, shop gần nhà nên bỏ qua.


Nhưng đến lần sau, khi mua chiếc ghế rung có giá 950k, (thấy nhân viên cứ hí hoáy chưa thanh toán xong) thì đến chiều giá chỉ còn 850k.. Chiêu này còn tiếp tục nhưng giá trị chỉ vài ngàn đồng cũng có thể do xăng chăng :|


Các shop lớn khác như BiboMart thì nhà xa nên t chưa có dịp mua sẳm gì ở đây nên không biết, còn các shop nhỏ mình cũng không muốn nói tới vì các chiêu trò ở đây có thể nhận biết nhanh hơn rõ hơn.


Tớ khuyến cáo mọi người nên cảnh giác hơn khi mua hàng, cân nhắc kĩ lưỡng ở nhiều nơi. Thời buổi kinh tế khó khăn nên chúng ta cần phải cẩn thận hơn trong chi tiêu. Chỉ vài lần hớ thế là cũng tốn cả chục triệu đấy các mẹ ah.


Hiện giờ ở trong diễn đàn cũng có khá nhiều chị em mở shop và có giá rất hữu nghị phải chăng, các mẹ nên tham khảo thêm, tớ mua của mấy chị rất nhiệt tình và tiết kiệm được khá nhiều đấy :)


HÃY LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG THÁI CÁC MẸ NHÉ