Công nghệ hiện đại, xã hội phát triển đồng nghĩa với việc con người mỗi chúng ta lại càng ngày rời xa nhau hơn, thay vào đó là những cuộc nói chuyện qua Facebook, những tin nhắn vội qua Zalo...


Chẳng nói đâu xa, chính mình 1 bà mẹ bỉm sữa 2 con, 1 đứa lớp 1, 1 đứa đang học mẫu giáo. Thế nhưng, mãi đến bây giờ mình mới nhận ra, bản thân mình dành quá nhiều thời gian cho smart phone, cho công việc, và cơm áo gạo tiền mà không dành thời gian cho con.


Cách đây không lâu, mình vừa vô tình đọc được 1 lá thư của 1 cậu bé lớp 2 trên mạng xã hội nhưng lại khiến cho mình suy nghĩ rất nhiều. Lời tâm sự rất rành mạch, chân thành, điều mà mình không nghĩ rằng, 1 em bé mới chỉ lớp 2 lại có thể viết ra được những điều ấy.



Cùng con làm duy nhất một điều mỗi tối, có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời cả bạn và con



Cậu bé nói rằng: "Em không thích chiếc điện thoại di động vì bố mẹ em dùng nó suốt cả ngày. Việc sử dụng điện thoại đôi khi là một thói quen rất xấu. Em ghét chiếc điện thoại di động của mẹ và em ước gì mẹ chưa từng có nó".


Mình giật mình nhận ra rằng, hình như chính bản thân mình cũng đã dành thời gian cho chiếc điện thoại nhiều hơn cho bất kì người thân yêu nào, kể cả đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Và tiếng lòng của cậu bé cũng chính là nỗi lòng đứa con thơ của mình, và đã đến lúc mình cần thay đổi và dành thời gian cho con nhiều hơn.



Vì biết đâu đến 1 ngày, con mình cũng sẽ như bé trai này và thay vì nói ra tất cả như bé trai này nhưng nó lại giữ mai trong lòng thì sao chứ? Nếu thành sự thật thì mình đã hại chính mình và hại cả tương lai của con rồi...


Và mình đã quyết tâm làm 1 việc khiến cuộc đời cả 2 mẹ con mình thay đổi:


Đó là cùng con đọc sách



Việc trò chuyện, giao lưu và chia sẻ cùng con là vô cùng cần thiết. Đó không chỉ là sợi dây gắn kết giữa bố mẹ và con, mà còn giúp các bậc làm cha làm mẹ hiểu con hơn. Từ đó, cả 2 có thể chia sẻ, trò chuyện và nói cho nhau nghe những suy nghĩ của bản thân.


Mình đã dành 30 phút mỗi tối để đọc sách và trò chuyện cùng con là thói quen nên duy trì, nhất là trước khi ngủ. Khi con chưa thể tự đọc sách, bạn đừng bao giờ bỏ mặc con với cuốn sách chi chít hình ảnh, chữ số mà con không hề hiểu là là gì.


Mặt khác, dạy con đọc sách từ nhỏ không chỉ giúp hình thành cho trẻ những kĩ năng tự học tập, mà còn tạo cho trẻ nền tảng vững chắc đi vào tương lai. Mình thông qua việc đọc sách cho con nghe và giúp con sớm có niềm đam mê đọc sách.


Đồng thời, mình còn tạo cho con thói quen đọc sách mỗi ngày, và dành thời gian cho con. Mình cùng con đọc sách và đọc cho con nghe những những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ hoặc những lúc rảnh rỗi.




Và từ đó, mình rút ra những bài học gắn với cuộc sống hiện tại về mối quan hệ giữa con người với con người, và về sự nhường nhịn, cũng như luật nhân quả... Chính điều này sẽ hình thành dần trong tư duy con cách cư xử, cách sống tích cực, và cách đối nhân xử thế với mọi người xung quanh.



Ngoài ra, khi mình kể cho con nghe một câu chuyện hoặc một đoạn trong cuốn sách.Con nhiều lần thắc mắc và hỏi lại mình một số điều như "Mẹ ơi, sao lại thế này" hay "Bố ơi con không hiểu”?


Chính lúc này, mình đã kiên nhẫn giải thích cho con hiểu, mình nhận ra mình đã góp phần dần dần định hình nhân cách của con và giúp con phát triển tư duy 1 cách hiệu quả nhất.


Mình không bao giờ ép buộc con đọc sách, bởi mình biết rằng, mọ i sự ép buộc đều không có giá trị và không mang lại kết quả nếu thực sự các bé không muốn. Bố mẹ càng ép buộc, la mắng sẽ càng khiến con sợ hãi, né tránh, thậm chí ghét đọc sách mà thôi. Do đó, mình tìm cách khơi dậy lòng yêu sách, niềm hứng thú đọc sách của con từ những việc đơn giản nhất.



Cùng với đó, mình dành thời gian cho con và dạy con thích đọc sách và giữ sách cẩn thận. Mình cho con biết rằng, sách là 1 người bạn của trẻ và hãy nâng niu, giữ gìn thật cẩn thận chúng.


Nhất là không làm nhàu nát, không làm rách sách và phải để sách vào đúng vị trí sau khi đã đọc xong. Và việc dạy con đọc sách từ nhỏ có thể giúp phát triển trí tưởng tượng, tăng vốn từ vựng… cho con nữa đấy.


Không chỉ có thế, đọc sách còn giúp hình thành cho con có những kĩ năng tự học, tạo cho con nền tảng vững chắc đi vào tương lai, giúp con thành người tự lập, có ích cho xã hội.


Chính vì thế, việc giáo dục con mình thông qua việc đọc sách và giúp con có đam mê đọc sách là vô cùng cần thiết.




Dành thời gian cho con có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời cả mẹ và con



Mặc dù biết nghiện smartphone không chỉ khiến bản thân mình stress, mệt mỏi, bỏ bê con cái, nhưng không hiểu sao mình lại vẫn đâm đầu mãi như thế. Đến bây giờ khi nhận ra, bản thân mình cảm thấy dành thời gian cho con thay vì đam mê smartphone thật sự có nhiều lợi ích.



Không chỉ giúp mình bớt căng thẳng, cai nghiện được smartphone, mà còn giúp gắn kết tình cảm mẹ con hơn. Mặt khác, còn giúp tâm hồn thư thái, tìm được niềm vui bên con... và biết lắng nghe suy nghĩ của con.


Đồng thời, nếu được bố mẹ trò chuyện thường xuyên còn giúp con thoải mái, và có nhiều kỹ năng sống hơn. Bên cạnh đó, con sẽ có giai đoạn khủng hoảng, ví dụ như khủng hoảng tuổi lên 3, lên 4, khi ấy nếu được mẹ ở bên chia sẻ sẽ giúp con qua nhanh hơn. Từ ấy, sẽ giúp con trở thành đứa trẻ mạnh mẽ, trưởng thành vững tin trong cuộc sống hơn vào tương lai sau này.



Ngoài ra, dành thời gian cho con còn giúp con tạo thói quen chia sẻ với bố mẹ. Càng lớn, thói quen chia sẻ càng giảm, nhưng vì đã được hình thành từ bé mà việc chia sẻ này sẽ giúp con biết cách vượt qua khó khăn, bày tỏ quan điểm, xin ý kiến mỗi khi có chuyện bế tắc, không chỉ khi con còn nhỏ mà cả khi con đã lớn. Nhờ đó, gia đình ngày càng bền vững êm ấm hơn, cuộc đời của mẹ và con sẽ hạnh phúc, an yên hơn.


Xem video tại đây:


4 Đường Chỉ Tay Cơ Bản Nói Lên Toàn Bộ Vận Mệnh Cuộc Đời


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2018/06/xRNFEkZH8P-480x360.jpg