Từ vụ bé gái 10 tuổi bị bố ruột hiếp dâm, em nghĩ các mẹ cũng nên trang bị cho mình kĩ năng để nếu chẳng may gặp phải thì còn có cách xử lý tốt nhất để con không bị tổn thương thêm.



Tối hôm 5/6, chồng em gọi bảo cho em clip này ghê lắm, cơ mà em đang rửa bát dở lại thêm hôm í đang giận chồng. Nghĩ chắc lão ấy định tìm cớ nên hứ hừ không thèm xem, không thèm ngó.



Tới hôm qua, khi lão chủ động nói chuyện nhẹ nhàng, giúp em làm việc nhà em mới bắt đầu nguôi ngoai. Sau đó, lão cho em xem clip hôm trước em ngúng nguẩy bảo không thèm xem. Trời ơi, các mẹ tin được không, đoạn clip đó nói về chuyện một bé gái 10 tuổi bị bố ruột hiếp dâm.



Em có cảm giác cả thế giới sụp đổ vậy. Vì chỉ mới hôm qua em còn vừa đọc được chuyện một cô gái bị bạn trai cũ giết rồi chặt xác, nay lại tới chuyện này. Quả thực quá khủng khiếp. Từ bao giờ mọi người sống với nhau tàn ác thế. Người ta bảo “hổ dữ còn không ăn thịt con” đằng này...



Ngôi nhà nơi bé gái 10 tuổi bị bố ruột hiếp dâm



Trong đoạn clip đó, em thấy cô bé co ro, hoảng sợ và khóc lóc kể về khoảng thời gian dọn chung về sống cùng bố mẹ. Sau đó, cô bé liên tục bị cha ruột hiếp dâm mỗi khi uống rượu say. Nếu cô bé có khóc vì đau thì sẽ bị lão ta đánh đập dã man.



Thậm chí, cô bé cũng không dám kể với bà nội vì bố từng dọa sẽ giết chết cả gia đình nếu cô bé kể. Cô bé nhẫn nhịn rất nhiều lần. Hơn nữa cũng vì không được tới lớp đi học nên cô bé cực kì ngây thơ, không hiểu, không nghĩ gì. Tới ngày 5/6 cũng chính là ngày đoạn clip xuất hiện là sau khi cô bé bị cha ruột xâm hại, sau đó vừa đau vừa ức nên mới chạy sang nhà hàng xóm kể.



Em thật sự không hiểu tại sao lại có người nổi thú tính, ác ôn như thế này. Hiếp con gái ruột còn chưa đã còn hãm hiếp luôn 2 cô bé khác mà đứa lớn nhất chỉ mới 13, đứa nhỏ mới 8 tuổi. Tại sao lại vô nhân tính như thế? Điều đáng nói là cô bé có kể cho bà nội nhưng bà nội không nói gì ngoài việc nhắc bé tránh xa bố ra. Thậm chí, ngay cả khi bé đau xót kể "con đau và sợ quá, bố làm con chảy máu nhưng con không dám chạy vì sợ bố đánh" nhưng bà nội vẫn chỉ im lặng.



Trước đó, cô bé từng kể với bà nội nhưng bà chỉ bảo bé phải tránh xa bố xa thôi



Chắc hẳn giây phút này con đang cực kì đau khổ và sợ hãi, phẫn hận. Bố đã như vậy, người con có thể dựa vào chỉ còn có thể là mẹ thôi. Vậy những người làm mẹ nếu gặp trường hợp này nên làm gì?



Bình tĩnh



Lần đầu nghe tin con bị cưỡng hiếp, chắc chắn các mẹ cũng sẽ hoảng hốt. Giống như bà nội cô bé vậy, chỉ biết khóc lóc kêu trời. Nhưng, đây không phải ông trời trêu ngươi mà là do người tạo nghiệt. Vậy nên các mẹ điều đầu tiên cần làm chính là bình tĩnh. Chỉ có khi đó các mẹ mới tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho con được.



Nhẹ nhàng an ủi, động viên và ôm con



Bình thường, tâm lý của con là rất sợ mẹ la mắng. Thế nên, nếu mẹ lại la con rất có thể sẽ đẩy con vào lối suy nghĩ cực đoan. Hãy là chỗ dựa cho con, hãy ôm con nhẹ nhàng để con có thể an tâm.



Bé gái 10 tuổi bị cha ruột hãm hiếp đã là quá khủng khiếp rồi, nó nằm ngoài sức chịu đựng của con. Bởi thế, các mẹ hãy an ủi con để con có thể bình tâm lại. Hãy luôn ở bên và che chở con sẽ tốt hơn là la mắng đánh đập. Vì, con đâu có làm gì sai, cái sai ở đây chỉ là con phải sống cùng nhà với một tên ác ôn và thô bạo. Cái sai ở đây chỉ là con được sinh ra bởi người đàn ông thú đội lốt người mà thôi. Bởi vậy, các mẹ hãy thực sự trở thành nơi che chở cho con, vì lúc này ngoài mẹ con còn có thể tìm ai?



Mẹ hãy ở bên động viên con, an ủi để con vững tâm



Hãy đưa con đi tránh xa nơi tối tăm đầy tội lỗi ấy



Dù có làm gì bây giờ cũng sẽ khiến con sợ hãi nếu còn ở lại địa ngục trần gian ấy. Bởi thế, các mẹ hãy cố gắng đưa con đi, có thể là về nhà ngoại hay đi một nơi nào đó để tâm trí con có thời gian bình tĩnh lại.



Con sẽ chẳng bao giờ thoát được nỗi ám ảnh ấy đâu. Chỉ là, các mẹ có thể giúp con tiếp nhận nó, ngưng suy nghĩ về nó và bắt đầu một cuộc sống mới. Hơn nữa, khi ở lại nơi đó dù chẳng ai nói nhưng con sẽ phải đối mặt với hàng xóm láng giềng, với bạn bè ra sao? Làm sao con có thể chịu đựng nổi những ánh mắt thương hại. Rồi có lần 1 ai dám chắc con sẽ lại không bị nữa.



Vậy nên, các mẹ hãy đưa con đi càng xa càng tốt. Để những kí ức đau thương ấy chôn vùi vào quá khứ, để con có một cuộc sống mới.



Hãy luôn ở bên con



Khi vừa gặp trường hợp như cô bé 10 tuổi bị bố ruột hãm hiếp, bạo hành liên tục kia chắc chắn, tâm lý con sẽ luôn sợ hãi. Điều mẹ cần làm là luôn ở bên con, tất cả mọi chuyện giờ chỉ con là quan trọng.



Hãy ở bên cạnh để cho con chỗ dựa và sự an tâm. Hãy cho con biết dù mọi chuyện xảy ra mẹ vẫn sẽ ở đây, hãy thực sự là người bạn để con tâm sự. Chứ nếu không, con đã bị tổn thương rồi mà các mẹ còn không quan tâm, chắc chắn con sẽ cất giấu nỗi u uất, hận thù ấy trong lòng rồi sinh bệnh cũng nên.



Hãy nhanh luôn vỗ về và đưa con đi gặp bác sỹ đừng như mẹ của bé gái 10 tuổi bị bố ruột hiếp



Báo cơ quan chức năng thi hành pháp luật



Quả thực, đây là việc các mẹ không thể không làm. Bởi vì, trường hợp nếu con gặp nạn mà không báo chỉ vì đó là bố ruột con sẽ khiến trạng thái tâm lý của con mất cân bằng. Hơn nữa, nếu không báo, có thể hắn sẽ tiếp tục hành vi đồi bài của mình với không chỉ con ruột mà nạn nhân sẽ còn những bé gái khác nữa.



Tình nghĩa vợ chồng nếu có gặp chuyện này thì các mẹ chắc cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi. Thế nên, hãy lập tức thông báo với cơ quan pháp luật để tiến hành điều tra, giam giữ những tên "yêu râu xanh" thú tính và man rợ như này nhé.



Đưa con đi gặp bác sỹ tâm lý



Đây là điều cực kì cần thiết. Bởi, nếu gặp tình huống như bé gái 10 tuổi bị bố ruột xâm hại thì con sẽ bị tổn thương tinh thần cực kì nặng, tâm lý không ổn đinh. Nếu làm mẹ nhưng lại chỉ biết mắng mỏ, không quan tâm tới con thì chắc chắn tới cuối cùng, tâm lý của con sẽ chịu tổn thương nặng nề.



Hãy đưa con tới gặp bác sỹ ngay, họ sẽ biết con cần gì, muốn gì. Đồng thời, bác sỹ cũng sẽ có những cách thích hợp để con nhanh chóng vượt qua nỗi đau, không tự ti và sớm tái hòa nhập với mọi người.



VIDEO LIÊN QUAN:



Bé gái 10 tuổi kể lại bị bố ruột "xâm hại" nhiều lần: Cứ xỉn là ổng lôi con vào "làm"



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2018/06/QTiMPGPcoj-480x266.jpg