Chào các mẹ, bé con nhà em được gần 9th rồi mà lười ăn lắm ạ. Vẫn biết mỗi bé mỗi tính và nhu cầu dinh dưỡng của các con khác nhau nhưng kém 1 tuần nữa bé được 9th mà cân năng có 8,2kg (tầm 3 tháng rồi hầu như không tăng cân), mỗi bữa ăn thì lắc la lắc lư mà em thấy sốt suột và thấy mình chăm con kém cỏi quá :(


Em cho bé ăn dặm bằng bột hip lúc bé được 5th10 ngày, trộm vía lúc đầu cho bé tập ăn thôi, ngày 2 bữa mỗi bữa 1/4 bát con ăn cơm trộm vía bé ăn hết veo, xúc thìa nào hết thìa đấy, trộm vía bé còn kéo thìa kéo tay mẹ cơ ạ. Bé ăn được gần 3 hộp hip cũng là lúc mẹ đi làm thì bé có biểu hiện ăn chậm hơn (ko biết có phải tại mẹ đi làm bà ở nhà cho ăn bé ko quen nên vừa cho cháu ăn vừa chơi vừa làm trò ko).


Theo lời khuyên của mọi người em cũng chuyển sang quấy bột thịt cho bé. Cũng băn khoăn nhiều loại cuối cùng chọn bột gạo lức TA cho bé. Lúc này bé ăn chậm và vừa ăn vừa chơi rồi ạ. Em cũng thử đổi đủ món, chế biến đủ cách, đổi loại bát thìa, đổi từ bột sang cháo xay... nhưng ko có kết quả khả quan. Em cũng thử cả cách ko ép, ko cho chơi đồ chơi trong khi ăn, ko làm trò để con ăn được bao nhiêu thì ăn nhưng 3-4 ngày thì tình hình lại tệ hơn. Bé ko cần ăn luôn. Thế là lại quay lại vừa ăn vừa chơi đồ chơi, chơi chán đồ thì lại lấy cái mới ra mới cho ăn tiếp được..:(


Lúc đầu hơn 6th bé chịu ăn sữa chua, váng sữa, bơ... bây giờ thì cái gì cũng chỉ được 1-2 thìa có khi ko được thìa nào đã nhất định không chịu ăn nữa. Gần 9th mà ép thì ngày bé ăn được gần 3 nửa bát ăn cơm bột, uống 100-200ml sữa và bú mẹ (chủ yếu bú đêm vì ngày em đi làm.


Hiện tại em nấu gạo lứt bằng nồi nấu chậm sau đó xay hơi rối rồi nấu cùng rau, thịt, dầu ăn cho bé ăn. Thỉnh thoảng buổi sáng em đổi vị nấu cháo yến mạch cho bé. Tôm, cua, thịt các loại, trứng, đậu..em đều cho bé ăn, thay đổi vị và thỉnh thoảng đổi cả cách nấu nhưng ko cải thiện. :(


Trộm vía thỉnh thoảng hiếm lắm có bữa bé ăn rất ngon lành (vẫn bột và cách nấu như vậy chứ ko phải khác vị đâu ạ) dù vẫn vừa ăn vừa chơi. Thường xuyên ăn được vài thìa đầu há miệng to ăn ngon lành không cần đồ chơi xong lại phải dỗ đủ đồ chơi. Mấy hôm nay có đồ chơi mà còn ko chịu ăn ngon lành như trước nữa ạ:(


Em đành phải cầu cứu các mẹ trên này trường hợp của con em, mong các mẹ tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm của các mẹ.


P/s: Em viết hơi dài và nếu có lủng củng mong các mẹ thông cảm.Em cảm ơn các mẹ rất nhiều ạ.