Các mẹ mến!



Có lẽ trong số các mẹ tham gia WTT, rất nhiều trong số chúng ta không ít lần đau đầu và băn khoăn vì chọn sữa tốt cho bé lười ăn, táo bón, hay khóc đêm, thậm chí suy dinh dưỡng.



Nhà mình có ba bé, hai trai và 1 gái. Bé nhà mình rất dễ chịu trong việc tiếp nhận một loại sữa mới nào trong sự thích thú. Một điều đặc biệt là cả 3 bé chưa bị dị ứng sữa, không bị đau bụng khi mình thay đổi sữa đột ngột.



Xin được chia sẻ kinh nghiệm để dạ dày nhỏ của bé được khoẻ hơn, mạnh hơn, bé sẽ ngoan, không khóc đêm, ngủ ngon và tăng trưởng chiều cao cũng như cân nặng tốt như sau:



Ngay từ khi mới sinh: Mẹ cần phải cho con bú nhiều nhất có thể, các cử bú sát nhau, không cứng nhắc 2 tiếng hoặc 3 tiếng 1 lần, vì khi mới sinh, tuyến sữa cần được kích thích tốt hơn, nhiều hơn để lượng sữa được sản xuất ra nhiều nhất. Mình tự hào là người mẹ nông dân nuôi con bằng sữa mẹ đúng nghĩa của một người nông dân nghèo.



Mình đã thực hiện như sau: Sau khi từ bệnh viện về nhà, mình ăn mỗi bữa hai chén canh đậu hũ non với xương hầm, cháo loãng hoặc cháo thịt bằm đặc, canh đu đủ với móng heo - chủ yếu là canh đu đủ, canh gà hầm gừng với 1 chút xíu rượu... tóm lại là trong ba bữa ăn của mình lúc nào cũng có canh. Cháo thì mình ăn giữa bữa, vì cho con bú nhiều, cảm giác đói nhanh lắm.



Về nước uống: Mình chỉ uống lá vằng thay nước, công nhận tốt, mình còn dùng lá này để nấu nước tắm hoặc xông khi người không được khoẻ. Mỗi ngày mình uống đủ 2 lít nước vì trong phần ăn mình đã ăn cả lít canh rồi.



Về sữa: Mình không có tiền nên chỉ uống mỗi sữa đậu nành chồng nấu với sữa ông thọ. Sữa đậu nành chồng nấu rất ngon, mỗi ngày chỉ 1/2 chén đậu, ngâm lên, xay nhuyễn rồi chồng vắt, nấu với lá dứa cho thơm.



Với tiêu chuẩn này, dù không phải là ăn ngon như các tiểu thư hoặc các bà vợ nhỏng nhẽo, mình đã có được một lượng sữa như ý, nuôi con tốt trong 5 tháng đầu tiên:



- Sữa có màu vàng đậm, đặc hơn so với sữa bình thường của nhiều mẹ mình đã gặp rồi.


- Bé nhà mình chỉ cần bú 5 phút là no ứ ự. Bé bú 1 bên thôi, còn 1 bên thì mình vắt. Mình chỉ dùng tay và không cần dùng máy như các mẹ bây giờ. Mình chỉ cần kê li to (thường để các ông uống Bia) vào và vắt, mình có đến 7 tia sữa mạnh, soạt soạt soạt, cứ thế, trong 5 phút mình có một li sữa đầy :D. Chồng mình thường bảo: Em đúng là con bò sữa màu xanh vì mình hay mặc đồ màu xanh :D.



Cứ thế mà nuôi con, trong 5 tháng đầu đời, con mình không bé nào cảm, sốt, ho hay có vấn đề về đường tiêu hoá. Trong thời gian cho con bú sữa mẹ, mình vẫn cho con uống sữa ngoài, đều đặn 1 ngày 3 lần sữa, ít thôi, nhưng đều như thế. Mình thay nhiều loại sữa, liên tục. Số còn lại mình cho bé của các mẹ khó khăn hơn mình.



Khi con được 5 tháng, con nhìn thấy cả nhà ăn gì, con cũng đòi ăn theo. Cho con ăn bất kì món nào con cũng ăn được và không có triệu chứng đau bụng hay nôn ói ra ngoài, miễn sao đồ ăn không mặn và không cay là được.



Khi con 6 tháng, cũng là lúc mình cần chọn cho con 1 loại sữa tốt nhất để con bú dặm thêm, lượng sữa sẽ nhiều hơn, và tất nhiên mình vẫn cho bé bú đến khi bé 8 tháng tuổi, mình dừng hẳn sữa vì khi ấy là mình cần nhiều thời gian để làm việc rồi.



:D



Nếu các mẹ cần kinh nghiệm của một người mẹ nông dân như mình, các mẹ cho mình biết nhé! Nuôi con dễ vô cùng, dạy con mới là khó! Vậy nên, chọn loại sữa nào là tốt nhất cho các bé lười? Từ sữa mẹ đến các loại sữa khác, bé tiếp nhận dễ dàng thôi!