Lại vào đây để giãi bày cùng các mẹ và hi vọng tìm được phương pháp cho con ăn tốt hơn.
Con em được 15 tháng, bé được 10,5kg, mọc 8 răng, đã chập chững biết đi, về mặt thể chất thì là ổn, các mẹ ạ.
Bé bây giờ ăn cháo, vẫn thường xuyên được xay gần mịn hoặc có hôm là đặc hoặc không xay nhưng trong điều kiện cháo ninh nhừ, cho thêm nhóm thức ăn đạm và rau xanh, dầu ăn và phomai (bé không chịu ăn phomai riêng). Em đi làm, bà nội trông con giúp, một ngày bà vất vả đút cho con ăn 3 bữa, sáng-trưa-tối, nhưng bữa nào bà cũng phải bế cháu ra cổng và cho con nhìn cái nọ cái kia hoặc chỉ cái nọ cái kia thì con mới chịu há miệng cho bà đút, có khi không chịu nuốt bà phải đút 2, thậm chí 3 thìa thì con mới chịu nuốt, và con nuốt thì ọe, ọe rất nặng, bụng thóp lại và có khi còn chảy nước mắt, đỏ sống mũi... Một bát cháo của con, hầu như miếng nào con cũng bị ọe mới nuốt được...
Các mẹ ơi,
Đấy là bà cho con ăn, vì em đi làm giờ hành chính, nên bữa sáng và bữa chiều có khi em tranh thủ hoặc về kịp cho con ăn, em cứ nhìn con nuốt miếng nào ọe miếng ý là thấy xót con, thêm nữa là tình trạng ngậm càng ngày càng nặng và nếu không bế con đi rong thì con không chịu ăn mấy.
Vấn đề bất cập như sau:
1, Con ăn không được ngon miệng: ăn như là một việc bắt buộc nên hay bị ọe và phải cố ăn.
2, Con không tự giác ăn: việc ăn theo bữa như thế là do người lớn áp đặt chứ không theo nhu cầu đòi ăn của bé. (Bé nhìn bát bột là không muốn ăn và phải bế lên hoặc tranh thủ đút thì mới há miệng)
3, Con ăn ngậm - một tật xấu cực kỳ không tốt và cực kỳ khó chữa.
4, Không tốt cho hệ tiêu hóa của con, (Đơn cử việc con ọe gây ra việc không dám cho ăn thô hơn, nhìn bát bột mà không hề thèm ăn, dù có đổi liên tục món ăn mà không hề biết bé thích ăn loại nào) dạ dày bé không tiết ra men tiêu hóa.
5, Trừ bình sữa ra, bé không thích ăn cái gì nữa, hoa quả, sữa chua và váng sữa là những thứ bé trước đây ăn khá được thì bây giờ em gần như là chịu không cho bé ăn được.
6, Vất vả cho người cho con ăn, đặc biệt là bà, đến em bế con đi ăn rong, mà đến khi hết bát bột của con (bằng khoảng đầy bát ăn cơm của người lớn) mà run hết cả tay
Giải pháp:
Em định sẽ thay đổi lại cách ăn cho con như sau: Để con tự xúc ăn (bây giờ con nhìn thấy bát bột là tỏ thái độ phản đối, nhưng em đang tìm cách dựa vào việc con rất thích cầm thìa chọc chọc vào chiếc bát và đưa lên miệng ăn một cách thích thú), các mẹ có cách nào chỉ em "ngay" với ạ. Cứ cho ăn như thế này, khác gì hành hạ bé mà bà cũng đánh vật với con.