Con mình đã 17 tháng rồi, ăn cháo cũng ngon lành, 3 lần /ngày, mỗi lần 1 chén cháo đầy. Nhưng khỗ nỗi con không chịu nhai, toàn nuốt không thôi. Kết quả là đến bây giờ toàn ăn thức ăn xay nhuyễn, lợn cọn tí là ói hết :((. Nhìn con ăn gần hết chén cháo rồi ói hết, mình xót gi đâu. Lâu lâu cho bé nhai tí cơm thì bé cũng nhai nhưng nhia nhiều tí là ói hết cả cơm và thức ăn trước đó. Đi làm gặp áp lực, khách hàng chửi mắng thì không sao, về nàh chỉ có mỗi chuyện ăn của con thôi mà mẹ cũng bị stress. Các mẹ nào có kinh nghiệm trong vụ tập ăn cho con thì chia sẻ với mình chút kinh nghiệm nhé.