em cũng không dài dòng ạ, vào luôn vấn đề là thế này :



bây giờ em đang làm mẹ bất đắc dĩ - con nuôi !


bé nhà em là con gái, đc gần 13 tháng rồi nhưng e nghe nói là sinh non thì hình như không đc tính đủ tháng thì phải. mẹ nó đẻ non 2 tháng, ngày đẻ nó ra đc có 900gr thôi, phải nuôi lồng kính 2 tháng mới được mang về mà mẹ thì không đủ sữa nên phải nuôi cả sữa ngoài. Bây giờ bố mẹ nó mâu thuẫn thì mẹ nó bỏ đi chả nói lời nào, bố nó thì e không tính, đàn ông nhưng vụng, em ko yên tâm, nhà đấy toàn người già ko có khả năng chăm sóc trẻ nên em nhận nó nuôi luôn, biết là khó khăn lắm nhưng giờ nhà đấy chỉ mỗi em là người chăm nó được nên bây giờ e rất cần kinh nghiệm của các chỉ, các mẹ nuôi con thế nào, ăn uống ngủ nghỉ ra sao để em chăm con ạ. Bé nhà em 13 tháng được 12-13kg là còi đúng ko ạ? dinh dưỡng của bé thì trước e thấy nhà đấy cho ăn cháo dinh dưỡng linh tinh mà người già nên toàn cho ăn trễ, ăn ít bữa nữa chứ, em thì thú thật là chưa chồng và cũng ko có ý định lấy chồng nên ko có kinh nghiệm gì cả.


bây giờ thì mỗi sáng em cho bé ăn cháo dinh dưỡng, bé ăn được, ko kén ăn, thỉnh thoảng em mớm hủ tíu mềm cho bé thì nó ăn bình thường, giữa các bữa ăn thì nên xen kẽ thế nào cho hợp lý hả các mẹ ?



Em mong các mẹ giúp em với, em đội ơn nhiều lắm. Cám ơn các mẹ nhà mình đã đọc bài này nhé :) đây là hình bé e chụp 2-3 ngày trước đấy, nghịch như con trai ý, hết cả hơi nhưng mà cảm giác thích lắm các chị ạ, có con tự nhiên cuộc sống nó hay hay làm sao ý :)