Bé gái nhà em nay vừa tròn 13 tháng tuổi, bé cao 80cm (có thể hơn vì cũng lâu chưa có đo lại), nặng 14kg. Em đang cho bé dùng sữa Optimum step 3 + với sữa Meiji Nhật xách tay. Em xin kể ra đây 1 ngày dinh dưỡng của bé nhà em để các mẹ chia sẻ giúp em với ạ.
Sáng 7h bé thức thì đến tầm 8h (có thể là 8h30) cho bé uống 1 lần sữa (180ml), sau đó bé ngủ lại đến khoảng 10h thì dậy chơi rồi tắm rửa 11h là ăn cháo (em có trộn vào cháo dầu Kiddy cho trẻ, và siro Pharmaton kiddi để con có sức đề kháng), khoảng 10p sau khi ăn em cho bé uống dầu cá DHA (5ml) + canxin Childlife của Mỹ (10ml), rồi lại chơi tí đến 12h30 uống thêm cử sữa (180ml) nữa rồi cho ngủ, đến 2h30 hoặc 3h dậy thì ăn 1 hủ sữa chua, sau 20p thì uống 80 - 100ml nước cam vắt (cử này em có thay đổi, khi thì stố đu đủ, stố bơ, stố chuối...), đến 4h uống thêm cử sữa (180ml) nữa rồi ngủ đến 6h dậy, 6h30 ăn cháo, 7h30 uống 1 hủ sữa probi men sống, 8h ăn 1 hủ váng sữa, 9h uống cử sữa (180ml) nữa rồi 9h30 ngủ đến sáng.
Cứ như thế bé em tăng đều 1kg/tháng. Nhưng từ ngày cho bé uống kèm sữa Meiji thì em thấy bé có vẻ chắc da chắc thịt và cứng cáp hơn hẳn. Nhưng khổ nỗi là hàng xóm cứ quở bé nhà em là béo phì, mất eo con gái... em cũng có gọi lên tổng đài tư vấn các hãng sữa thì họ khen chế độ dinh dưỡng của em vậy là rất khoa học và hợp lý, còn hỏi em là có học về dinh dưỡng trẻ em hay không mà sao chăm con tốt quá, còn khuyên em chia sẻ với các mẹ khác để họ chăm con tốt hơn, nhưng thú thật thì là do em tự mày mò tìm hiểu hết ạ. Có hãng sữa thì nói nên giữ chế độ này cho con, có hãng thì nói nên bớt lại váng sữa, hoặc bớt sữa...hix.
Về sữa thì em xen kẽ cứ 1 cử Optimum xen với 1 cử Meiji số 9 ạ.
Nhưng mà em hoang mang quá, em cũng lo con mình béo phì rồi sau này khó mà giảm được. Em chia sẻ lên đây để các mẹ cũng như BTC tư vấn giúp em là chế độ như vậy nên giảm lại cái gì ko? hay là vậy là đã đầy đủ rồi ạ. Riêng em cảm nhận thì bé nhà em ẵm rất nặng tay, da thịt chắc và sức đề kháng tốt lắm, không bao giờ bị bệnh vặt hết. Lúc bé sinh là có 3kg2 thôi ạ, khoảng 5 - 6tháng thì cũng còn đèo lắm, ai cũng quở là sao nhỏ xíu vậy. Rồi em lên đây tìm hiểu cách cho con ăn dinh dưỡng thế nào thế kia, chăm riết giờ ai cũng quở béo phi. Hix em ko biết làm sao cho vừa luôn. Em hoang mang quá. Mong các mẹ và các chuyên gia tư vấn hộ em với ạ.
P/s: em là con trai. Do hoàn cảnh nên lúc sinh bé ko bú sữa mẹ mà uống sữa ống pha sẵn của Abbot rồi uống sữa ngoài đến giờ ạ. Bé là do em chăm chứ không phải mẹ ạ. Đây là hình bé nhà em. Mong tin các mẹ thông thái :):)