Bé nhà em nay đã được 16 tháng 8 ngày.


Tình hình trước đây là bé k chịu ăn, e làm đủ cách thậm chí thách đố vui mọi người trong xóm ai đút cho bé ăn được e cho 1 triệu nhưng cũng k ai cho bé ăn được dù chỉ 1 muỗng, bé cứ ngậm miệng thật chặt, mọi người bảo e cai sữa mẹ cho bé đi biết đâu nó ăn, e làm theo và mới đầu cai sữa nó cũng chả chịu ăn, nhưng 1 tuần đổ lại đây bé bắt đầu chịu ăn. Phải nói e vui mừng hết sức và e đã nghiên cứu ra 1 thực đơn đầy đủ dinh dưỡng cho bé.


Và e quyết định tự nấu cháo cho bé để đảm bảo chất lượng, vì bé ăn mỗi bữa chỉ nửa chén à, nên e chú tâm vào chất lượng chứ số lượng là thua rồi.


Nhưng nấu ít quá thì mất công và tốn kém, nhưng mua cháo ngoài thì e nếm thấy cháo cá, cháo tôm, cháo lươn,..v.v..cháo gì mùi vị cũng như nhau chả khác gì nên nhìu khi bé ngán, nên e nghĩ ra ý định là nấu hơn nhìu tí rỗi share cho mấy mẹ gần gần e.


Mỗi ngày e sẽ nấu 2 loại cháo, giá 1 hộp nhỏ (bằng 1 chén ăn cơm)là 10k, hộp to 15k. vì e nấu cho bé nhà e ăn luôn nên các mẹ yên tâm


Sau đây là thực đơn 1 tuần của bé nhà e. Mẹ nào có nhu cầu thì alo e 01263.448.770 Như 23t


Đ/c: 541/2 Hương Lộ 2 - Bình Tân - HCM


webtretho