Bé nhà mình được gần 15 tháng, 7 răng rồi. Đi lớp thì bé chịu ăn, tất nhiên cô vẫn phải dỗ dành nịnh nọt. Nhưng mà cứ ở nhà với mẹ là nhất định không ăn. Ở lớp bé cũng ăn cháo đặc, về nhà mình cũng nấu cháo cho bé, cũng áp dụng đủ chiêu mà con nhất định không ăn.
Hoa quả gọt ra đĩa thì bốc ăn ngon lành, thấy bánh kẹo sữa thì măm măm đòi ăn, nhưng riêng đồ ăn mặn và cơm cháo thì bé ko đoái hoài tới, đưa miếng thịt tới gần miệng bé là bé quay đầu né.
Bé nhà mình so với chỉ tiêu cân nặng và chiều cao thì bị xét vào hạng còi rồi, 15 tháng mà được có 9kg, cao chưa tới 75cm, là con trai nha.
Haiz mình đau đầu vì vụ ăn uống của con quá, các mẹ có chiêu bài gì chỉ cho mình với :-S