Các mẹ ơi bé nhà em không hiểu sao nửa tháng gần đây thường quấy khóc về đêm. Cấp độ cứ tăng dần ấy, mới đầu thì chỉ 1-2 lần dần dần cứ khóc cả đêm luôn. Vợ chồng em stress vì ban ngày đi làm đêm về con cứ quấy khóc. Mà bé cứ ưỡn ngược người lên, đòi đi chơi, có khi không cho bế mà cứ khóc thét lên đến khản cả tiếng. Vợ chồng em ko biết làm thê nào cả, ban ngày cháu vẫn ăn ngoan, chơi ngoan. Cứ 12h đêm là khóc đến 2h sáng xong ngủ 1 tẹo lại dậy rồi khóc đến sáng. Em tìm hiểu các biểu hiện của cháu ko phải thiếu vitamin D vì cháu 15th nhưng cân nặng hơn 11kg, răng cũng không mọc chậm. /:)/:)Giờ tự nhiên cháu cứ như vậy vk ck em lo lắm mà ko biết lsao cả. Các mẹ có cách gì chia sẻ giúp em với. 3 ngày này là cháu khóc ròng rã cả đêm rồi.:((:((:((:((:((:((:((:((