Mình hỏi các chuyên gia về cái này. Số là từ lâu rôi mình muốn tìm để nuôi nấm này, tìm xin hoài trên mạng mà chẳng ai cho, hôm trước thấy 1 bạn bán trên này, chuyện thì dài dòng lắm, đại khái là mình thấy 2 người cùng bán, 1 người 20k 1 muỗng café vung, nhưng ở xa, mình ko đi được, nên gọi cho người kia thì bán 50k, mình lỡ dại trả giá, chị này đồng ý bán cho 30k nhưng lại bớt lại. Mình đem về, chắc ra, ngờ đâu có 1 chút xíu, chừng 2 đầu đũa. Haizz, chuyện kinh doanh chụpp giựt này mình không muốn bàn tới. cái mình muốn hỏi các chuyên gia là với chừng ấy nhỏ nhoi đấy, nuôi sao bây giờ hả các chị? Vẫn cho 200ml sữa hay ít hơn, và nuôi chừng nào nó mới nở ra nhiều? Hôm qua mình cho chừng nữa ly, nhưng uống thì không biết có phải sản phẩm của nấm không hay la sữa để lâu bên ngoài cũng có mùi như vậy? chỉ chua hơi hơi, y như sữa bị thiu ấy Các chị điễn tả mùi vị của sản phẩm kefir thử cho mình xem như thế nào, tội nghiệp, từ cha sinh mẹ đẻ có nếm qua đâu giờ lại bị tình trạng éo le thế này! Hihi.. Cuối cùng mình đâu có dám uống, bỏ thì uổng nên chắc ra rửa mặt chơi. Cũng mịn màng ra phết, hihi..hôm nay đổ sữa vô tiếp, để qua đêm cũng hửi y như mùi sữa thiu, uống thử thì ko chua tẹo nào. Sáng nay đi làm bỏ vô tủ lạnh rồi, định lên hỏi các chuyên gia rồi về xử lý tiếp. Haizz