Ụt nhà mình được 2 tuổi rồi mà ăn vẫn chẳng chịu nhai, ăn vẫn cứ toàn cháo xay qua. Hôm trước học tập mấy mẹ trên WWT, mình về cũng nấu cơm nát cho con, thức ăn thì đến 1 tuần nay chỉ quanh với cá, cá kho, cá xào, canh tôm... vì thịt bị con chê cứng toàn nhè ra, mặc dù mẹ đã xay sắp hỏng cả máy!. Đến lúc ăn cũng lại lấy thìa giã nhỏ nát tương ra, chẳng khác gì cháo, mẹ hết động viên, năn nỉ rồi trợn mắt, con ơi, con nhai đi như mẹ thế này này. Con chẳng làm theo mà toàn nhắm mắt nuốt ực một cái, nhiều lúc dồn cục lại oẹ. Nản quá đi mất :2:


Các mẹ có kinh nghiệm hay có thực đơn món ngon cho bé thì truyền đạt cho mình với nhé. thanks các mẹ nhiều nhiều.