Con trai mình đã hơn 4 tuổi. Đi học được 2 năm nay mà giờ vẫn phải xúc cho ăn, lúc nào hứng lên thì ku cậu mới tự xúc. Trộm vía cháu ăn cơm cũng hết bát, thịt cá nho nhỏ thì cũng chén được, rau thì nhất định không ăn, chỉ ăn nước rau luộc hoặc canh :(


Một vấn đề lớn là ku cậu chẳng biết cách nhai. Cháo thì ko nói chứ cơm cho vào là y rằng ngậm, đảo bằng lưỡi, lâu lâu rồi...ực. Nói chung là có nhai nhưng mình để ý thì chỉ khoảng 30%-40% thức ăn được nhai đủ để nuốt. Ở lớp cô cũng nhắc, về nhà ông bà nhắc, bố mẹ dạy nhai nhưng đâu lại vào đấy. Hơn 4 tuổi mà vẫn chỉ 17kg, nhưng táo nặng. Dạo này còn đỡ chứ trước là 2-3 hôm mới đi 1 lần, mà nhiều lần là chảy máu :(


Bố cháu chẳng biết cách nào để dạy cho cháu nhai cả, cuối tuần lại làm 2 bữa cháo + 1 bữa cơm tối để bổ sung rau và cũng cho cháu....đỡ phải nhai.


Bố mẹ nào có "hoàn cảnh" tương tự thì cho xin ý kiến với nhé!


Bố Bủm Bỉm