con trai mình hòi 1 tuổi dọa suy dinh dưỡng,năm 2 tuổi vẫn ốm teo,2 tuổi máy có 12kg :((
mình nhìn con thấy ốm quá thấy tội và mình quyết tâm nuôi con cho mập lên mới được,mình cho uóng thuốc bổ (thời gian ko dài) thấy con ăn khỏe hơn thì mình ko cho uống nữa,mình chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ nhòi nhét,hòi trước cho ăn cực khổ lắm,giờ nó quen bao tử rồi ăn nhanh lắm nhá
và hiện giờ kết quả con 4 tuổi nặng 22,5kg cao 100 lẻ mấy (hơi lùn)năm 3 tuổi con chỉ nặng 13kg,tức 1 năm tăng 9kg5 :>
các mẹ cho mình hỏi con mình như thế có bị béo phì chưa ?
hiện giờ mình vẫn cho con ăn như sau
sáng 110ml sữa đi học(cho uống ít vì uống ong vô trường là ăn sáng liền)
4h về 4h30 ăn chén cơm tô canh xong uống nước trái cây or ăn trái cây
6h30 180ml sữa or 220ml
8h30 1 tô cháo
10h30 180ml dữa or 220ml
thứ 7 chủ nhật không đi học thì ăn như sau
sáng 180ml sữa
10h 1 tô cháo or hủ tiếu
12h 180ml sữa or 220ml có khi 400ml sữa luôn =P~
ngủ 4h30 mới dậy (hơi nhiều)
4h30 ăn chén cơm tô canh xong uống nước trái cây or ăn trái cây