Hoa đẹp quá mẹ ạ


Mẹ đừng lo, con chỉ rờ nhẹ thôi, không làm rơi cánh hoa đâu


Mẹ ơi! Hoa đẹp quá, con làm xấu có đẹp như hoa không mẹ ?


Năm ngoái con còn bé quá, chỉ 4 tháng tuổi thôi, mẹ hứa tết năm sau cho con đi đón tết ở quê nội. Nhưng đường miền trung xa quá, mẹ lại bị cuống vào công việc nên không kịp mua vé cho con về quê nội được. Mẹ xin lỗi con ! Năm nay mẹ con mình đón tết ở nhà ngoại con nhé. Ngoại cũng yêu con nhiều như mẹ vậy . Xuân năm nay đã được hơn 1 tuổi. Con đã biết ngắm hoa, biết nâng niu những cánh hoa do ông ngoại trồng. Con trai mẹ đã lớn rồi. Một lần nữa, mẹ muốn nói vơi con: Mẹ yêu con nhiều !


ID: giotfin