Tôi lại viết tiếp chuyện đi ăn bò né Lệ Hồng.


Quán này rất rộng và có nhà để xe riêng, bán từ sáng 6g đến tận 11g30 tối.Chúng tôi đi ăn là buổi trưa, khá đông, nhưng phục vụ luôn nhanh gọn.Tôi chỉ đợi khoảng 5 phút là có.Ở đây họ phân biệt bò né thì sẽ được cắt sẵn, bò bít tết thì để nguyên miếng.Tôi thấy cắt sẵn thì sẽ ăn được nhanh và gọn hơn nên hay gọi bò né. Nói chung bò nào khi đem ra cũng sôi xèo xèo, nóng sốt rất hẫp dẫn. Đi kèm luôn là bánh mì và 1 phần salad trộn dầu giấm (trộn rất vừa ăn, tôi nghĩ các bạn sẽ thích món salad này). :D



Phần ăn bò né đầy đủ có giá là 70.000đ


Giá 1 phầnlà 70.000K giá cũng ko có nhẹ nhàng gì, nhưng tiền nào thì của nấy, đầy đủ (trứng, pate, xúc xích). Nếu gọi bò trứng hay bò pate không thì cũng giá đó, bò sẽ nhiều hơn. Thêm khoai tây chiên thì một đĩa là 15 nghìn, cá nhân tôi thấy đĩa khoai chiên nhỏ quá. Phần thịt bò dày, ngọt, vừa chin tới, mềm và gia vị đậm. Nhưng mùi vị thì có vẻ đã biến đổi để hợp khẩu vị người Việt - Hoa, ko có mùi beefsteak kiểuTây. Sốt rưới trên bò+ nước bò nóng, ngọt nên chấm bánh mì giòn thì khỏi chê. =P~ Pa tê với trứng thì bình thường như bao nơi khác.



zoom vào phần bò né có thịt bò, hành tây, pa tê, trứng ốp la


rau trộn có củ hành tím ngâm, ăn cũng lạ miệng.


quán rộng rãi và khá vắng vào sang trưa.


Đây là menu giá để cả nhà khỏi thắc mắc.


Nói chung, tôi thích ăn ở đây hơn là ở Nam Sơn. Khi trước tôi thường sang Nam Sơn ở NguyễnThị Minh Khai, nhưng nếu với mức giá tương tự thì tôi chọn quán này, về cả chất lượng và cách phục vụ. ;)


Địa chỉ của quán là đây: 489/27/29 Huỳnh Văn Bánh quận Phú Nhuận