Mình vừa tìm thất một quán hủ tiếu người Hoa rất là ngon ở đường Bửu Đình Q.6. Nói là quán chứ thực ra là 1 cái xe đẩy to to, do 1 gia đình người Hoa bán, họ bán mấy chục năm rồi, chỉ bán đến 10h sáng thôi.
Mình thuộc thành phần tích cực la liếm, nhưng mà đây là quán hủ tiếu ngon nhất mà mình ăn từ trước đến giờ. Hủ tiếu nước mà có 2 tô: 1 tô nước, 1 tô hủ tiếu, Mình mới ăn hủ tiếu sườn, nước dùng rất trong, sườn nguyên que, nước dùng rất là vừa, k ngọt, k nhạt, k mặn... chẹp... chẹp... để thứ 2 mình đi ăn lại rồi chụp hình cho mọi người coi.
Bạn nào muốn thử, thì đi đường Hậu Giang, gần đến ngã tư với Minh Phụng, sẽ có 1 cái hẻm to to bên tay trái (gọi là đường Bửu Đình nhưng mình thấy nó chả khác gì cái hẻm cả), chạy vô khoảng 100m, bên tay trái có cái chùa hay đền gì đó, quán nằm ở đó.