Mẹ nào có ý định tổ chức nơi này thì lưu ý nhé...!


Nhà chúng tôi đặt tiệc vừa rồi ở Lầu 4 tại trung tâm tiêc cưới Bách Việt, 90 Mạc Đỉnh Chi Quận 1


Nghĩ là nhà hàng sang trọng ngay trung tâm, ai có ngờ đâu cơ sở vật chất kém trầm trọng. Gia đình từ wê lên, xuống xe chưa kịp thở thì đã bị bắt đi bộ từ đất lên Lầu 4, thang máy có cũng như không, khách của chúng tôi lúc vào cũng như ra đều bị đi thang bộ.


Lên sảnh chưa kịp hòan hồn thì hỏi quản lý xin chiếu thử clip xem chạy được không, báo 5h30 người chỉnh âm thanh mới đến, mà đến 6 giờ mới thấy mặt, chép clip chạy thử ok, nhưng đến khi làm lễ thì bấm lộn bài, xong lại đổ thừa clip hư, tôi phải dùng usb chép lại, lễ chúng tôi bị trễ hơn 15 phút, khách khứa thì nhốn nháo.


Chưa hết, lễ bắt đầu, khi màn phóng kéo lên thì tên cô dâu dán chữ sai, quan khách cười gia đình chúng tôi rần rần, thật không biết vác mặt vào đâu.


Thức ăn được giới thiệu là ngon nhất khu vực, và tiếng tăm, thế mà soup thì mặn như nước muối, không kể bạn tôi còn chụp hình thấy có con ruồi trong đó, đổi lại sự im lặng là bạn tôi được đổi chén soup khác, chắc cùng nồi nhưng không có con ruồi.


Lên món thì dĩa gà đã dọn đi mà 15 phút sau chưa lên được món kế, chắc dành thời gian cho chúng tôi nói chuyện, món lẩu thì hỡi ôi, nhà hàng cao cấp mà dĩa đồ tươi thua cả quán nhậu, dĩa rau thì xếp lộn xộn bừa bãi.


Tôi qua bàn bạn tôi uống xin ly thì em phục vụ hớt hơ hớt hãi chạy tận đâu kiếm 10 phút sau mới có, nhìn em mà thấy tội.


Bàn chúng tôi ngồi ngay cửa ra vào đồ ăn, nhìn ra thì hỡi ôi nhân viên bảo vệ, vệ sinh đủ lọai chực chờ ăn đồ ăn của khách đem ra, chắc bị nhà hàng bỏ đói thấy mà thương.


Cái được duy nhất của nơi này là chúng tôi đi tiệc cưới mà được tặng kèm xuất xông hơi ,sảnh tiệc có máy lạnh mà như phòng sauna, hơi nóng, hơi đồ ăn ngợp người.


Lần sau mẹ nào mời đi nhà hàng này thì tui gửi thiệp nhé, mà tốt nhất là đừng đặt....!