Dạo trước em miêu tả ăn uống hay dài dòng quá, hôm nay đi ngay và luôn vào chủ đề. Chỉ các mẹ một quán Dimsum Hong Kong kiểu vỉa hè nằm ở đầu đường Cao Bá Nhạ quận 1.



cái xe bán hàng nó vầy đây


Lúc em đi ngang qua là tầm 10 giờ sáng, xe vẫn bán. Thực đơn được dán ở trên xe, em gọi 3 món: Hoành thánh, xíu mại và bánh xếp. Tính kêu tạm vậy thôi chút ăn xong kêu tiếp vì nghĩ mấy cái này chắc cũng nhỏ nhỏ, ăn chơi chơi chứ sao no.Lúc bưng đồ ra thì nhìn cũng được lắm. Mỗi món dọn ra 1 dĩa, 3 món nhìn cũng xôm tụ. Ăn kèm với 2 loại tương ớt: Một là tương ớt thường, xịt vô nước tương (đã pha chế sẵn với dấm chua chua nhẹ) để sệt sệt. Hai là loại đặc biệt, vì nó cay lắm, cay nồng nàn. Quán bình dân mà cũng chu đáo.



Phần ăn của em


Ba thứ em gọi đều nhân thịt băm + củ sắn, ăn ko bị ngán, chỉ khác nhau cái vỏ bên ngoài. Ăn vào có vị ngọt , không ngán mỡ. Vỏ bánh xếp, hoành thánh rất mỏng, tất cả thịt đều vo viên to, ăn xong 3 đĩa no không thở nổi :v em không gọi thêm nổi món gì dù thiệt sự là muốn ăn nếp mại với khoai môn chiên nữa.



đây là cục hoành thánh của em, thịt đầy và ăn hông ngán vì có củ sắn.


Tuy nhiên lúc tính tiền em mới để ý giá, quán vỉa hè nhưng không có được rẻ. Mà giờ mới để ý là món nào của người Hoa cũng tương đối mắc hơn so với các món khác.


Nhưng mà đồ ăn cũng chất lượng nên thôi em lặng im :v . Giá từ 18.000đ./ phần



up thực đơn luôn cho mọi người xem trước, nếu có đi ăn thì dễ lựa món không bị rối vì nhiều lựa chọn. :’>


Lúc về em hỏi thì chị chủ quán nói bán từ 6 giờ sáng tới chiều tối khoảng 5 – 6g.