Mấy hôm trước đi ăn ở món Pháp bên quán Pensee về, do được xem qua giới thiệu bên box MGOD thấy khá giống với Titi nên mò qua thử. Tình hình là hơi bị ngon nhé mọi người, mình ăn 1 phần bò Steck sốt nấm, bạn mình 1 phần sừon sốt BBQ. Miếng bò cũng khá to, thịt vừa tới nên rất mềm, nứoc sốt đi kèm thơm thơm béo béo khá là hấp dẫn. Sừon heo sốt BBQ vị mặn mặn ngọt ngọt ăn lạ miệng (lần đầu tiên mình xơi món nì). Quán không đông lắm nên ko phải đợi chờ trong mòn mỏi như bên Titi, lại mát mẻ yên tĩnh, giá khá rẻ nên mình thấy rất good. Bọn mình ăn 2 phần, 1 ly ruợu vang, 1 nứoc tắc, 3 bánh mì, 2 khăn . tổng thiệt hại 192k bo luôn 8k là chẵn 200k



Có điều ổ bánh mì hơi bé nên phải xơi 2 ổ mới no ;;)



Up lên chia sẻ với các mẹ :)



http://zaodich.com/forum/f2925/mon-phap-gia-binh-dan-tai-pensee-frenchfood-1810754/#post30602356