Được một hôm thèm bánh canh quá chừng và tìm hiểu thì ra một địa chỉ bánh canh càng cúm ở gần chùa Kim Cương. Đối diện chùa luôn nha mọi người. Đường đi thì khó tìm kinh khủng ấy, sau này mình đi quen rồi thì cứ bờ kè mà quẹo vô rồi lần ra thôi, chứ lúc đầu đi đường thấy hú vía lắm.
Bánh canh ở đây tô to ứ hự luôn, rau xanh sạch siêu nhiều, ăn mà mệt xỉu. Càng cúm tuy là ko xuất sắc nhưng mà chả cá là siêu ngon luôn nhé mọi người. Cũng có thể gọi thêm chén sò điệp, chén càng cúm hay chén chả cá đều được. Nhiều người cũng gọi mang về lắm vì quán hơi chật. Nhưng được cái là quán bán cả ngày nên là mọi người có thể đi ăn ban ngày cũng được, còn dịch quá thì thôi cứ gọi về mà ăn cho khỏe nha mọi người ơi.
Mọi người biết chỗ nào bán bánh canh ngon nữa thì cho mình xin địa chỉ với nhé. Đạo bánh canh nên thích bánh canh lắm.

