Các mẹ đã thử cơm hộp kiểu Nhật nhưng giá sinh viên chưa? Quán tên Sakura nằm trên đường Sư Vạn Hạnh Quận 10, trước cửa có treo đèn lồng đỏ và có một cái xe gỗ nhìn rất ra dáng Nhật “Bổn”. Mở cửa bán từ 10 giờ sang.
Quán vào buổi trưa nhiều sinh viên đi ăn lắm, vì rẻ. Khi giở menu ra thì em xin mách nhỏ các chị là mình chỉ cần xem trang đầu tiên và trang cuối cùng thôi. :Embarrassment: Vì trang đầu tiên là tập hợp tất cả các loại cơm phần mà quán có. Rẻ và chất lượng, cho điểm 9 luôn. Trang cuối là thức uống. Kiểu cơm phần ở đây là dọn theo hộp kiểu Nhật, là dạng hộp gỗ chia từng ô nhỏ. Có rất nhiều món để chọn như cơm với tempura, thịt sốt, thịt nướng, mì yakisoba, các kiểu cuốn sushi….giá thì đồng giá 39.000đ hết, chỉ có 1 – 2 xịn hơn tí thì là 49.000đ. 1 phần gồm một hộp cơm, 1 chén canh soup miso và 1 ly pepsi loại ly cối các anh hay dùng uống bia đó. Nói chung là to.
phần cơm của bạn em. Phần mì Yakisoba, các cuốn sushi, bánh xèo Nhật và salad trộn làm từ bắp cải bào. Có gừng ngâm ăn rất lạ.
mì Yakisoba em ăn ké một ít thấy rất vừa miệng, đủ cả thịt thà, rau nấm.
Em thích soup miso ở đây vì nấu ngọt ngào, thơm thảo không phải vị bột ngọt. Có hôm thì soup nấu từ rong biển, hôm thì nấu từ củ cải bào. Dù nấu kiểu gì thì cũng có đậu hũ non xắt vuông cho vào cả. =P~ =P~ =P~
chén soup Miso dọn ra nóng hổi
Hôm nay quán nấu soup từ củ cải bào.
Quán này tuy bán món Nhật, nhưng giá cả thật sự quá bình dân, chỉ từ 29.000đ thôi à, mà nguyên liệu và cách làm đều rất đúng bài bản chứ không phải kiểu tạp nham bắt chước. Gừng ngâm, trứng cá, thậm chí cả cái món bánh xèo Nhật em gọi cũng có nguyên vẹn thịt bạch tuộc xắt cục cục bên trong, khô cá bào rải đầy trên mặt mà giá chỉ có 29.000đ/phần thôi. :x
Bánh xèo Nhật đây ạ
Trông đẹp mà ăn cũng rất ngon, Lúc sinh viên em là trùm ăn vặt, ăn bánh xèo Nhật ở Trà Sữa -18 Độ thật là chỉ toàn bột với bột.
Trong menu, ở trang số 2 hay 3 gì đó, em thấy có món GỎI BẠCH TUỘC. Nghe cũng hấp dẫn nên gọi thử. Giá 39.000đ. Chỉ duy có món này là em thất vọng vì ít ỏi quá. Nhìn sang khay cơm của con bạn đồng giá tiền mà tiếc hùi hụi. Bạn em nó tặc lưỡi nói “nhiu đó tiền mà có trứng cá, có bạch tuộc xắt dày cộm vậy là cũng quá ổn rồi, thôi ăn vậy đi cho…low carb”. Trời ơi 1 con rồi Low carb chi nữa. :)) :)) :)) :))
Gỏi bạch tuộc đây ạ. Món này em xin không ý kiến vì em thấy thất vọng do bị ít, còn bạn em thì nó khen…rẻ. Công tâm thì mùi vị ổn, chua ngọt trung hòa.