Nhà em rất có tâm hồn ăn uống, đặc biệt là món phở là món từ xa xửa xa xưa từ hồi bao cấp đến giờ vẫn là món khoái khẩu nhất của nhà em. Em thì làm việc tại Techcombank – Vincom Bà Triệu nên xung quanh toàn là phố ẩm thực của Hà Nội thôi ạ, Mai Hắc Đế,Bùi Thi Xuân, Lê Đại Hành, Bà Triệu……… vô vàn các món ngon nhưng e lại đặc biệt ấn tượng với món phở thế mới lạ ạ. Đợt gần đây em mới phát hiện ra một quán phở bò ngay ngã tư Thái Phiên với Mai Hắc Đế, ở đó chuyên phở bò. Từ Tái nạm, tái gầu, tái bắp đến sốt vang cái gì cũng có. Giờ nghỉ trưa có hạn nên e với mấy chị em trong cty cũng hay rủ nhau ra đó ăn. Bát phở lúc nào cũng đầy đặn mà được cái là giá cả hợp lý, không có kiểu trên phố giá một đằng hang một nẻo đâu ạ. Trung bình khoảng 30-35k 1 bát. Nhà em thì thích nhất là view của quán, ngồi cứ như sân vận động ấy các bác ạ. Mà bác nào ăn xong rồi muốn café cà pháo,nước hoa quả thì ở đó có luôn đấy, tiện lắm đỡ phải đi đi lại lại nhiều.
Bác nào là dân văn phòng mà còn đang đắn đo không biết ăn gì thì qua quán đó ăn thử đi nhé, địa chỉ 161 Mai Hắc Đế, từ hôm biết quán nhà em 1 tuần nay ngày nào cũng ăn. Hôm thì trưa, hôm thì sáng, có hôm cho cả cu cậu và ông xã đi cùng.